Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Uống nhầm "vật thể lạ" trong chai nước, cô gái nhập viện cầu cứu bác sĩ

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Một cô gái trẻ đã phải nhập viện sau khi uống nhầm mảnh thủy tinh trong chai nước giải khát vì tưởng đó là một viên đá.

Theo Người đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 27/4 khi mẹ của người phụ nữ mua chai nước từ cửa hàng Frozen Bottle ở Thoraipakkam, Chennai, Ấn Độ.

Jahnavi Sanghavi, mẹ của cô gái, đã đăng tải trải nghiệm khó quên này lên LinkedIn.

Bà cho biết: "Vào ngày 27/4, tôi đã mua một chai nước giải khát boba từ Frozen Bottle - Thoraipakkam, Chennai. Mặc dù chai đã được niêm phong, nhưng bên trong vẫn chứa những mảnh thủy tinh".

Bà cho biết con gái bà đã nhầm một mảnh vỡ với viên đá, đưa nó vào miệng nhưng nhanh chóng nhận ra đó là thủy tinh và nhổ ra. Sau đó, cô gái được đưa ngay đến bệnh viện để kiểm tra y tế.

Một cô gái trẻ đã phải nhập viện sau khi uống nhầm mảnh thủy tinh trong chai nước giải khát vì tưởng đó là một viên đá.

Trong một bài đăng chi tiết, bà Sanghavi đề cập rằng ngày hôm sau con gái bà bắt đầu nôn và phải nhập viện lần nữa. Bà cho biết: "Tôi đã liên hệ với Frozen Bottle và ông Vipul Chaudhary (Trưởng phòng Marketing) đã đảm bảo với tôi rằng công ty sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường chi phí nằm viện. Tôi đã nhanh chóng nộp tất cả các giấy tờ y tế cần thiết".

Bà cho biết đã hơn 20 ngày trôi qua và họ vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía công ty.

"Các cuộc gọi và email của tôi đã bị bỏ qua", bà viết. Bà nói thêm rằng khi bà nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, công ty đã trả lời rằng "một trường hợp như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng tôi".

Bà Sanghavi cho rằng phản ứng của thương hiệu là bất cẩn và vô trách nhiệm, đặc biệt là khi liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của khách hàng. Bà nói thêm rằng đã nộp đơn khiếu nại lên tòa án bảo vệ người tiêu dùng.

Bà Sanghavi cảnh báo mọi người không nên mua bất cứ thứ gì từ Frozen Bottle cho đến khi họ chịu trách nhiệm hoàn toàn và chứng minh được cam kết về sự an toàn của người tiêu dùng và hành vi có trách nhiệm. Bà cũng kêu gọi Nhà sáng lập Pranshul Yadav và Tổng giám đốc điều hành Arunkumar Balasubramanian giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Trước đó, tại Việt Nam, một bé gái  8 tháng tuổi  được người nhà hốt hoảng đưa vào bệnh viện cấp cứu vì lỡ nuốt mảnh vỡ ống thuốc thủy tinh.

Theo người nhà bệnh nhi thuật lại, mảnh vỡ thủy tinh của ống thuốc được em bé vô tình thấy, cầm lên chơi và nuốt luôn vào miệng. Người nhà nhìn thấy và đã cố móc ra nhưng không thành; thấy họng con bị chảy máu nên ba mẹ của bé đã hốt hoảng đưa con vào bệnh viện.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bác sĩ đã qua thăm khám và chụp X-quang kiểm tra vị trí dị vật cho bệnh nhi. Bác sĩ nhận thấy, mảnh vỡ thủy tinh sắc bén nằm sát và nghẹt ngay gần ngã ba hầu họng (đường thở và đường ăn/nuốt).

Bác sĩ đã nhanh chóng nội soi gắp mảnh vỡ thủy tinh ra một cách nhẹ nhàng vì để trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhi. 

“Nếu không kịp thời lấy mảnh thủy tinh ra, miểng chai sẽ càng chui xuống sâu thì không thể lấy dị vật bằng thủ thuật nội soi mà phải mổ hở. Ngoài ra, đầu nhọn của mảnh thuỷ tinh có thể mắc cạn và đâm thủng mạch máu gây xuất huyết nội, thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng rất nguy hiểm”, bác sĩ Phương đánh giá.

Em bé sau đó ổn định và được xuất viện, theo Thanh Niên.

Tin nổi bật