Hãng tin TASS dẫn các báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ tháng 8/2024 đến nay, Nga đã giành lại 32 ngôi làng ở Kursk từ quân đội Ukraine.
Chỉ riêng trong các ngày 8/3 và 9/3, chiến dịch tấn công từ mọi hướng đã giúp Nga lấy lại 7 khu định cư gồm: Malaya Loknya, Cherkasskoye Porechnoye, Kositsa, Lebedevka, Viktorovka, Nikolayevka và Staraya Sorochina.
Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một cuộc họp báo rằng lực lượng của họ, trong một cuộc phản công, đã kiểm soát được ngôi làng nhỏ Novenke ở tỉnh Sumy của Ukraine, giáp biên giới với Kursk.
Nga đã từng kiểm soát một phần của Sumy trong một thời gian ngắn khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, nhưng sau đó họ đã rút lui và không giành được quyền kiểm soát bất kỳ lãnh thổ nào ở tỉnh Sumy kể từ đó.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết vào giữa tháng 2 rằng lực lượng Nga đã tiến vào tỉnh đông bắc Ukraine này, trong khi Kiev tuyên bố đây là "lời nói dối" dù thừa nhận có các cuộc tấn công riêng lẻ nhằm vào Sumy.
Làng Novenke nằm cách Kursk khoảng một km và các blogger quân sự Nga cho biết việc kiểm soát được Novenke đã đưa quân đội đến gần hơn với việc chặn một tuyến đường tiếp tế chính của Ukraine.
Giao tranh rực lửa giữa Nga và Ukraine. Ảnh minh họa
Hiện tại Kiev vẫn chưa bình luận về tuyên bố của Nga về việc kiểm soát được làng Novenke ở tỉnh Sumy. Tuy nhiên Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói trong bài phát biểu tối 9/3 (theo giờ địa phương): "Tôi muốn cảm ơn tất cả các đơn vị của chúng tôi, những người kiên định và bất chấp mọi khó khăn để tiêu diệt đối phương, đẩy lùi các cuộc tấn công và bảo vệ các vị trí của chúng ta”.
"Ngoại giao chỉ mạnh mẽ ở các vị trí tiền tuyến vững chắc. Và chúng tôi đang cố gắng hết sức để đảm bảo rằng nhu cầu tiền tuyến của Ukraine được đáp ứng”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Ukraine đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk hồi tháng 8 năm ngoái, chiếm giữ một phần khá lớn lãnh thổ tỉnh này. Tuy nhiên, sau đó Nga đã giành lại hơn 2/3 lãnh thổ mà Ukraine từng kiểm soát.
Kursk đã trở thành một trong những mặt trận căng thẳng nhất trong những tháng gần đây giữa Nga và Ukraine. Theo các nguồn tin quân sự, đến đầu tháng 3, quân đội Nga đã gia tăng đáng kể áp lực theo hướng này, lợi dụng thế trận đang suy yếu của lực lượng Ukraine.
Theo các nguồn tin Ukraine, lực lượng Nga đã gia tăng áp lực bằng các cuộc ném bom và pháo kích lớn, làm phức tạp đáng kể việc tiếp tế và luân chuyển các đơn vị Ukraine.
Một trong những hoạt động đáng chú ý của lực lượng Nga vào hai ngày cuối tuần qua là việc họ gây bất ngờ cho Ukraine khi đột kích vào khu vực Sudzha do Ukraine kiểm soát thông qua một đường ống dẫn khí bỏ không có đường kính 1,4m.
Các kênh Telegram ủng hộ Nga đăng tải hình ảnh lực lượng đặc nhiệm đeo mặt nạ chống độc, mang theo đèn chiếu sáng đang di chuyển bên trong một đường ống.
Tổng thống Ukraine Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters
Nga cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine cho đến tháng 1 năm nay và Sudzha là một trung tâm trung chuyển. Sau khi Mosccow đóng van cấp khí đốt, đường ống trung chuyển qua Sudzha bị bỏ hoang và đã được quân đội Nga tận dụng để mở cuộc tấn công bất ngờ nói trên.
Sudzha, nằm gần biên giới với Ukraine, bị Ukraine kiểm soát kể từ tháng 8 năm ngoái. Thị trấn này có tầm quan trọng then chốt đối với hoạt động tiếp viện của Ukraine từ vùng biên giới Sumy sang Kursk.
Các nguồn tin cho hay, quân đội Nga đã sử dụng một cuộc tấn công đa hướng để bao vây các vị trí của Ukraine, cô lập và cắt đứt tuyến tiếp tế của họ.
Một số ý kiến cho rằng, Ukraine có thể chỉ bám trụ ở Kursk thêm khoảng 2 tuần nữa. Trong khi đó, một nguồn tin trong các cơ quan an ninh Nga nói với hãng tin Tass rằng một nhóm quân Ukraine đã đầu hàng gần Cherkasskoye Porechnoye ở khu vực Kursk.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn nuôi hy vọng có thể sử dụng vùng lãnh thổ của Nga làm đòn bẩy để giành lại một số lãnh thổ của Ukraine trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Moscow.
Song các động thái của chính quyền Mỹ trong tuần qua - tạm dừng viện trợ quân sự và cắt chia sẻ thông tin tình báo - đã khiến Kiev rơi vào thế khó.