Dù đã có một trận đấu đầy quả cảm và dẫn trước trong phần lớn thời gian, sự hụt hơi về thể lực cùng tâm lý chưa vững vàng ở giai đoạn cuối trận đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland không thể bảo toàn thành quả.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam đã nhập cuộc với sự tự tin đáng khen ngợi. Trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp, các cầu thủ áo đỏ đã triển khai lối chơi phòng ngự chủ động, giữ cự ly đội hình hợp lý và tổ chức vây ráp hiệu quả. Điều này khiến U17 Hàn Quốc dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng liên tục rơi vào thế bế tắc trước hàng thủ được tổ chức vô cùng chặt chẽ.
Thế trận kỷ luật đã giúp U17 Việt Nam tạo nên bất ngờ lớn ở phút thứ 32 của hiệp một. Từ một tình huống chuyển trạng thái phản công tốc độ, Sỹ Bách đã tận dụng triệt để cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Bàn thắng này giúp tinh thần của các cầu thủ trẻ lên cao, giúp họ duy trì được lợi thế mong manh cho đến hết hiệp thi đấu đầu tiên.
U17 Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số do công của Lê Sỹ Bách. Ảnh: AFC
Sang hiệp hai, U17 Hàn Quốc đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, gia tăng áp lực nghẹt thở lên phần sân của U17 Việt Nam. Đội bóng xứ kim chi liên tục tổ chức các pha phối hợp trung lộ sắc nét và tận dụng tối đa những đường bóng tốc độ.
Trong phần lớn thời gian của hiệp đấu này, hàng phòng ngự Việt Nam dưới sự chỉ huy của thủ thành Xuân Hòa vẫn đứng vững trước sức ép nghìn cân, thắp lên hy vọng về một kết quả có lợi để tiến gần hơn tới tấm vé dự FIFA U17 World Cup.
Tuy nhiên, bước ngoặt nghiệt ngã đã xảy ra ở phút 84 khi nền tảng thể lực của các cầu thủ Việt Nam bắt đầu suy giảm. Tận dụng một tình huống đá phạt cố định, U17 Hàn Quốc đã có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1, phá vỡ thế bế tắc.
Bàn thua này đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu khi tâm lý của các cầu thủ áo đỏ bị ảnh hưởng nặng nề. Chỉ trong vòng 4 phút tiếp theo, sự thiếu tập trung ở hàng thủ đã khiến U17 Việt Nam liên tiếp phải nhận thêm hai bàn thua chóng vánh.
U17 Việt Nam nhận thất bại đậm 1-4 trước U17 Hàn Quốc. Ảnh: AFC
Cơn ác mộng khép lại ở những phút bù giờ khi U17 Hàn Quốc tận dụng triệt để sự rệu rã của đối thủ để ghi thêm bàn thắng thứ tư, hoàn tất cuộc lội ngược dòng với tỷ số chung cuộc 4-1.
Dù kết quả cuối cùng không như mong đợi, màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn để lại nhiều ấn tượng về tinh thần chiến đấu và tư duy chiến thuật. Thất bại này mang lại bài học quý giá về bản lĩnh và kinh nghiệm quản lý trận đấu ở những thời điểm quyết định cho các cầu thủ trẻ trên hành trình tương lai.