Kết quả này chấm dứt hành trình lịch sử của đội bóng Bắc Âu, đồng thời đưa "Tam Sư" vào nhóm bốn đội mạnh nhất, nơi họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ.
Hiệp một diễn ra khá bế tắc dưới thời tiết nắng nóng tại Miami. Phút 19, Jude Bellingham tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú đánh đầu chệch cột dọc sau quả tạt của Elliot Anderson. Dù thi đấu lép vế trong 30 phút đầu, Na Uy lại bất ngờ vươn lên. Sau khi Erling Haaland thử tài thủ thành Jordan Pickford ở phút 35, Andreas Schjelderup đã mở tỷ số chỉ một phút sau đó bằng một pha treo bóng kỹ thuật đi thẳng vào lưới tuyển Anh.
Bàn mở điểm giúp Na Uy thi đấu hưng phấn hơn, nhưng các chân sút như Alexander Sorloth hay Martin Odegaard đều bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt. Sự phung phí này khiến họ phải trả giá ở phút bù giờ hiệp một. Từ đường chuyền ngang của Anthony Gordon, Bellingham băng vào dứt điểm chìm hạ gục thủ môn Orjan Nyland, san bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là pha lập công thứ 5 của tiền vệ này tại giải đấu.
Na Uy đấu với Anh ở tứ kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters
Bước sang hiệp hai, tuyển Anh đối mặt với sức ép tấn công lớn. Pickford phải liên tục trổ tài cứu thua trước các pha dứt điểm từ Sorloth và Haaland. "Tam Sư" cũng may mắn thoát hiểm nhờ VAR khi bàn thắng của Torbjorn Heggem bị từ chối do xác định Haaland đã phạm lỗi với Anderson trước đó. Đến phút 76, Na Uy tiếp tục để vuột mất cơ hội khi cú đánh đầu của Kristoffer Ajer tìm đúng xà ngang.
Về cuối trận, Anh dần lấy lại thế trận nhưng không thể giải quyết đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.
Trong thời gian đá thêm, bản lĩnh của nhà vô địch World Cup 1966 đã lên tiếng. Phút 93, bắt nguồn từ cú sút xa của Morgan Rogers khiến thủ môn Nyland bắt bóng không dính, Bellingham chớp thời cơ đá bồi cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-1.
Những phút còn lại chứng kiến thế trận giằng co vô cùng căng thẳng. VAR khước từ một quả phạt đền của tuyển Anh, trong khi Na Uy chịu tổn thất nghiêm trọng khi mất tiền đạo chủ lực Haaland do chấn thương. Thủ thành Nyland đã chơi xuất sắc khi liên tiếp cản phá các pha dứt điểm của Djed Spence và Bukayo Saka để nuôi hy vọng cho Na Uy, song hàng thủ "Tam Sư" vẫn đứng vững để bảo toàn cách biệt mong manh đến tiếng còi mãn cuộc.
Chiến thắng nhọc nhằn này giúp tuyển Anh có lần thứ tư trong lịch sử góp mặt tại vòng bán kết World Cup. Đáng chú ý, đây mới chỉ là lần thứ hai trong bảy lần gần nhất đội tuyển xứ sở sương mù vượt qua một đại diện châu Âu ở vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu này.