Sáng 23/8, Tòa án nhân dân khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Hải (26 tuổi, trú khu phố Phú Đông 1, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" khi giả bị bắt cóc để đòi tiền chuộc từ chính mẹ ruột của mình, theo tin tức trên Tuổi trẻ.
Theo hồ sơ vụ án, do nhiều lần xin tiền trả nợ nhưng bà V, mẹ Hải không đồng ý. Trưa 31/7/2020, Hải đến quán cà phê ở phường Tuy Hòa gặp chủ nợ tên Long, sau đó nhờ thanh niên này phối hợp diễn kịch mình bị bắt cóc, nhằm buộc bà V phải chi tiền.
Hải nhờ Long gọi điện thoại cho mẹ ruột, thông báo mình bị bắt cóc, sau đó đe dọa, buộc bà V phải chuyển vào tài khoản 200 triệu đồng. Nếu không, sẽ bị chủ nợ đưa về Hải Phòng đánh đập và sẽ “không còn được nhìn thấy mặt nữa”.
Bị cáo Lê Thanh Hải tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Chiều cùng ngày, chưa thấy bà V chuyển tiền, Hải đến khách sạn ở Tuy Hòa thuê phòng, sau đó cùng chủ nợ tên Long liên tục gọi điện thoại, nhắn tin, thúc ép bà V.
Theo tin tức trên Công an nhân dân, nghi ngờ Hải nghiện cờ bạc, nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý, bà V không đồng ý, yêu cầu cung cấp địa điểm để gặp, trực tiếp giao tiền. Sợ màn kịch bị bại lộ, Hải nhắn tin cho biết sẽ về nhà với điều kiện “nhìn thấy mặt là phải chuyển tiền”.
Tối 3/8/2020, khi Hải vừa mò về nhà thì Cơ quan Công an mời làm việc. Vở kịch do Lê Thanh Hải dàn dựng đã nhanh chóng bại lộ.
Tại phiên tòa, bị cáo cúi đầu xin mẹ tha thứ, xin xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về phụng dưỡng cha, mẹ.