Chiều muộn, căn phòng nhỏ của Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường Kiến Hưng, TP Hà Nội đã sáng đèn. Trên bàn vẫn ngổn ngang hồ sơ và các vật chứng vừa thu giữ. Giữa không khí tất bật ấy, Trung tá Trần Thị Bích Tuyền, nữ trinh sát với gần 17 năm xông pha trong nghề, bình thản rót chén trà, kể lại cho chúng tôi những câu chuyện nghề đầy xúc đồng, cảm phục và sự tự hào.
Sinh năm 1985, trong một gia đình có bố là trinh sát hình sự kỳ cựu, tuổi thơ của Trung tá Bích Tuyền gắn liền với hình ảnh người cha trong bộ quân phục, đêm đêm đi phá án rồi trở về với đôi mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn rực sáng. Những câu chuyện phá án đầy ly kỳ mà bố mang về sau mỗi chuyến “công tác đặc biệt” như đã gieo vào chị 1 niềm đam mê, nhiệt huyết không thể dập tắt.
“Ngày đó, mỗi lần nghe bố kể về những lần mật phục trong rừng, hay lao vào bắt cướp giữa phố, tôi lại thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa. Tôi chỉ ước sau này cũng được khoác trên mình bộ quân phục, tiếp tục con đường quang vinh như của bố”, Trung tá Tuyền nhớ lại.
Năm 2008, ước mơ ấy thành hiện thực. Cô gái trẻ khi ấy bước vào lực lượng Cảnh sát hình sự với niềm đam mê, nhiệt huyết tràn đầy, dù biết rõ phía trước là những đêm trắng, những chuyến đi không hẹn ngày về và phút giây sinh tử mong manh.
Mỗi ngày bằng tinh thần quả cảm, gan dạ không chùn bước, qua từng vụ án đã tôi luyện nên 1 nữ cảnh sát hình sự can trường, nhạy bén cùng bản lĩnh nghiệp vụ vững vàng. Trong quá trình công tác tại Công an quận Hà Đông (cũ), Trung tá Tuyền từng nhiều lần tham gia những vụ án khó, có khi là đấu trí với những tên tội phạm xảo quyệt, ma mãnh, có khi là những “trận đánh” nghẹt thở với ổ nhóm trộm cướp manh động và cũng có khi là những màn hóa thân “nhập vai” dụ những “tên trùm” ra khỏi “hang ổ”.
Có những chuyên án, chị cùng đồng đội phải “ăn chực, nằm chờ” suốt nhiều ngày, chỉ để đợi một khoảnh khắc ra tay.
Giữa cái nắng gắt của một buổi chiều tại phường Hà Đông vào tháng 7/2012, quán nước ven đường bên cạnh Bệnh viện Đa khoa Hà Đông ( nay là phường Hà Đông, TP Hà Nội) vẫn ồn ào tiếng xe cộ. Sâu bên trong ở một chiếc bàn nhỏ, một người phụ nữ dáng vẻ bình thường đang ngồi đối diện với một người đàn ông lạ. Không ai biết, đó chính là Trung tá Trần Thị Bích Tuyền, nữ trinh sát hình sự của Công an quận Hà Đông đang nhập vai để bắt “siêu cướp” gây ra nhiều vụ án trên địa bàn Hà Đông thời điểm đó.
“Ngoài việc nhập vai cho tốt, tôi vừa phải trò chuyện vừa tìm mọi cách kéo dài thời gian, làm đối tượng mất cảnh giác. Trong đầu luôn căng như dây đàn, tôi quan sát từng cử chỉ, ánh mắt của hắn, thậm chí để ý xem có thứ gì găm trong người mà có thể biến thành hung khí. Chỉ cần một sơ suất, đồng đội của tôi khi xông vào bắt sẽ gặp nguy hiểm”, Trung tá Tuyền nhớ lại.
Dù biết đối diện với tội phạm nguy hiểm, nhưng Trung tá Bích Tuyền vẫn vững tâm, bởi chị biết xung quanh mình luôn có những đồng đội đang âm thầm bảo vệ mình.
“Cảm giác đó khiến tôi vừa yên lòng, vừa sẵn sàng đối mặt với bất cứ tình huống nào. Và khi tôi khẽ gật đầu… tất cả ập tới, nhanh như chớp tóm gọn đối tượng khi y mất cảnh giác”, Trung tá Tuyền nhớ lại.
Một trong những vụ án cũng khiến Trung tá Tuyền có nhiều ấn tượng là "trận đánh" đêm 26/11/2016. Sau nhiều ngày “ăn chực, nằm chờ” theo dõi nhóm trộm cắp, khoảng 2h sáng, chị cùng đồng đội phát hiện hai bóng người lẻn qua tường rào chùa Mộ Lao, ôm theo bao tải, tay cầm hung khí.
“Lúc này, tôi cùng đồng đội nháy mắt ra hiệu áp sát các đối tượng trong im lặng. Sau đó, chị dùng thế võ quật ngã, tước con dao trên tay đối tượng, đồng thời thu giữ tang vật vụ án”, Trung tá Tuyền nhớ lại.
Hai đối tượng khai nhận là Lê Nguyên Hoàn (24 tuổi, trú tại Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ) và Hoàng Văn Trung (20 tuổi, trú tại Vĩnh Hảo, Bắc Quang, Hà Giang) vừa trộm cắp tiền trong chùa Mộ Lao thì bị bắt.
Liên hệ với nhiều vụ trộm trước đó chưa tìm ra thủ phạm, chị và đồng đội đã kiên trì đấu tranh, hai đối tượng đã khai nhận thực hiện trót lọt bốn vụ trộm cắp tài sản trước đó tại đền Bà Chúa (phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Tổ hợp đình chùa Vĩnh Tế (Cao xã, Lâm Thao, Phú Thọ); Đình Vạn Phúc (Hà Đông) và tại chùa An Thiên (phường Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ).
Chuyên án khép lại, chị và đồng đội không chỉ bắt giữ được thủ phạm mà còn giải quyết hàng loạt vụ án tồn đọng.
Một vụ án nữa khiến chị Tuyền có kỷ niệm sâu đậm là vụ giải cứu bé trai 11 tuổi bị bắt cóc tống tiền vào ngày 18/11/2012. Theo đó, vào giờ trưa cùng ngày, một người mẹ òa khóc chạy vào Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông (cũ), trình báo về việc con trai học lớp 6 bị bắt cóc, kẻ lạ đòi 200 triệu tiền chuộc và dọa giết nếu báo Công an.
Cũng là 1 người mẹ, Trung tá Tuyền nhanh chóng hiểu nỗi sợ hãi này nên đã nhẹ nhàng trấn an để người mẹ bình tĩnh kể lại sự việc. Theo lời người mẹ là chị Nguyễn Thị Thu Hằng (trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông cũ) thuật lại, dù quá giờ trưa nhưng con trai chị là Trương Lê H. (học sinh lớp 6, thời điểm đó – PV) vẫn chưa đi học về.
Đang lo lắng, chị Hằng giật mình thấy từ chính số điện thoại của con trai mình gửi đến tin nhắn của một kẻ lạ, với nội dung hiện: “Con chị đã bị bắt cóc, nếu muốn con chị còn sống trở về nhà an toàn thì gia đình không được báo Công an, gia đình phải nộp đủ 200 triệu đồng, địa điểm giao nhận tiền sẽ báo sau…”.
Lúc này một mặt Trung tá Tuyền làm công tác tư tưởng giúp mẹ nạn nhân bình tĩnh trao đổi với các đối tượng bắt cóc, một mặt nhanh chóng cùng đồng đội báo cáo vụ việc nghiêm trọng lên Ban Chỉ huy quận Hà Đông, xin ý kiến chỉ đạo nhanh chóng triển khai lực lượng, đề ra phương án giải cứu an toàn con tin, bắt giữ nhóm tội phạm nguy hiểm.
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tất cả vì mục tiêu giải cứu con tin an toàn, chị cùng các đồng đội đã hiệp đồng phối hợp, chia thành nhiều mũi giáp công. Kết quả, sau 8 giờ đồng hồ đã điều tra khám phá làm rõ vụ án, giải cứu con tin an toàn, bắt giữ 2 đối tượng gây án là Đinh Văn Thắng, Nguyễn Xuân Ngọc (cùng trú tại Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình) tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
“Nhìn cháu H trở về an toàn trong vòng tay mẹ, cảm giác ấm lòng lan tỏa trong tôi, mọi mệt mỏi, căng thẳng tan biến hết. Sau đó, người mẹ đến ôm tôi bật khóc cảm ơn, trong khoảnh khắc ấy, tôi dâng tràn cảm giác tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục, tự hào khi mình được đứng trong hàng ngũ Cảnh sát hình sự của TP. Hà Nội”, Trung tá Tuyền xúc động nhớ lại.
Ít ai biết phía sau một nữ cảnh sát hình sự can trường là những hi sinh thầm lặng. “Có lần, tôi đi phá án liên tục cả tuần, con ốm cũng không dám về. Gọi điện thì sợ con hỏi: Mẹ đang ở đâu?, Mỗi lần như vậy, lòng tôi như thắt lại…”, Trung tá Bích Tuyền tâm sự.
Theo Trung tá Tuyền, đặc thù công việc của cảnh sát hình sự vốn đã nhiều hiểm nguy, gian khổ, với phụ nữ lại càng phải nỗ lực gấp đôi để chứng minh năng lực. Chị phải vừa rèn sức khỏe, vừa rèn kỹ năng, vì “chỉ cần yếu một chút là không đủ sức chạy, không đủ lực khống chế đối tượng”.
Trải lòng thêm với PV, Trung tá Bích Tuyền chia sẻ, may mắn, chị có chồng cũng là một Cảnh sát hình sự giỏi. Anh thấu hiểu những vết thương, từng đêm trắng của nghề. “Anh ấy hiểu rằng, khi mình ra trận, mọi sự an toàn phía sau là nhờ anh. Gia đình với hai con nhỏ chính là nơi tôi tìm thấy sự cân bằng sau mỗi chuyên án căng thẳng”, Trung tá Tuyền bộc bạch.
Trong căn phòng làm việc nhỏ, trên giá gỗ có treo gọn ghẽ rất nhiều tấm bằng khen đã ngả màu thời gian. Nhưng với Trung tá Trần Thị Bích Tuyền, phần thưởng lớn nhất không nằm ở giấy khen hay những tràng pháo tay trong hội trường, mà ở khoảnh khắc trở về sau mỗi chuyên án, thấy người dân mỉm cười và những con phố lại yên bình.
Có những hôm rời hiện trường khi trời vừa sáng, bước ra khỏi con ngõ nhỏ thấy các bà, các mẹ đang dọn hàng, mấy đứa trẻ đeo cặp tung tăng tới lớp, chị chợt cảm nhận rõ rệt ý nghĩa của hai chữ “bình yên”. Chính sự yên bình ấy, giản dị mà trân quý đã trở thành động lực để chị mạnh mẽ hơn, can trường hơn, sẵn sàng tiến vào những trận tuyến mới, dù biết phía trước có thể là hiểm nguy chờ đợi.
“Được khoác bộ quân phục, được đứng trong hàng ngũ Cảnh sát hình sự, với tôi là niềm tự hào lớn nhất. Tôi biết phía sau mình là niềm tin của người dân, và đó là thứ sức mạnh mà không kẻ tội phạm nào có thể khuất phục”, Trung tá Tuyền cho hay.
Với Trung tá Bích Tuyền, những ngôi sao lấp lánh trên cầu vai không chỉ là dấu mốc thâm niên hay cấp bậc, mà là từng giọt mồ hôi, từng đêm trắng và cả những lần đứng rất gần ranh giới nguy hiểm. Mỗi ngôi sao như một lời nhắc: “Mình đã hứa với dân, phải giữ lời”.
Thông tin với PV ĐS&PL, lãnh đạo Công an phường Kiến Hưng, nơi Trung tá Bích Tuyền đang công tác hiện tại cho biết: “Gần 17 năm công tác, Trung tá Trần Thị Bích Tuyền đã cùng đồng đội tham gia, phá thành công hàng trăm vụ án, từ trộm cắp, cướp giật đến bắt cóc tống tiền. Trong công việc, Trung tá Tuyền luôn can đảm, gan dạ không nề hà dẫu cho công việc có gian lao, hiểm nguy. Không chỉ là trinh sát giỏi, chị còn là hạt nhân của phong trào Đoàn, truyền lửa cho lớp chiến sĩ trẻ”.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi chuông điện thoại của nữ Cảnh sát hình sự reo lên, báo hiệu một vụ việc mới. Chị đứng dậy, chỉnh lại quân phục, ánh mắt ánh lên niềm tự hào mãnh liệt. Trận tuyến hình sự chưa bao giờ yên ả và với Trung tá Trần Thị Bích Tuyền như suốt 17 năm qua, vẫn sẵn sàng bước vào những cuộc chiến mới để giữ vững sự bình yên cho mọi người, mọi nhà.