Trong Kỳ khảo sát đánh giá năng lực; Kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 6 của Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) vừa qua, nhiều gương mặt trẻ đã gây ấn tượng mạnh với bảng thành tích học tập đáng nể.
Trong đó, Phạm Tùng Lâm, tân học sinh lớp 6N5, vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết mình thủ khoa trong Kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm của khối 6 năm nay với số điểm 36,65. Chia sẻ về cảm xúc của mình, Tùng Lâm cho biết: “Con cảm thấy rất bất ngờ. Ở cấp tiểu học, điểm số của con thường chỉ ở mức khá và trung bình, nên khi đạt danh hiệu thủ khoa, con thực sự không tin vào mắt mình".
Khi được hỏi về bí quyết học tập, Lâm khiêm tốn cho rằng kết quả này là sự kết hợp giữa một chút năng khiếu và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Thay vì chạy show tại các lò luyện thi, Tùng Lâm chọn cách tập trung tối đa vào bài giảng của thầy cô trên lớp. “Con không đi học thêm ở đâu cả. Con chỉ cố gắng tiếp thu tất cả những gì cô giáo giảng dạy trên lớp và dành thời gian tự ôn luyện tại nhà", Lâm chia sẻ.
Sự bứt phá ngoạn mục nhất của Lâm nằm ở môn Ngữ văn. Từ những bài thi thử chỉ đạt 5-6 điểm, bằng sự khích lệ của cha mẹ và nỗ lực tự thân, cậu bạn đã đạt 7,5 điểm trong kỳ thi chính thức.
Em Phạm Tùng Lâm, tân học sinh lớp 6N5.
Cùng chung niềm vui chiến thắng, em Nguyễn Hoàng Gia Phú, tân học sinh lớp 6V10 cũng gây ấn tượng với số điểm 38,95/40 điểm (tổng điểm 3 môn Toán, Văn, Anh) trong Kỳ khảo sát đánh giá năng lực năm nay tại trường. Đối với Gia Phú, việc đỗ vào trường Lương Thế Vinh không chỉ là một kỳ tích cá nhân mà còn là mong muốn nối tiếp truyền thống gia đình, khi anh trai của Phú cũng đang theo học lớp 9 tại đây.
Gia Phú chia sẻ: “Con chọn trường Lương Thế Vinh vì anh trai con đang học ở đây. Con luôn tự nhủ phải phấn đấu để được học dưới mái trường giống như anh.”
Bí quyết của Phú cũng nằm ở tinh thần tự học qua sách vở. Tuy nhiên, điểm tựa vững chắc nhất của cậu chính là sự đồng hành của mẹ. “Mỗi tối, mẹ đều dành thời gian giúp con ôn tập môn Toán. Con không học thêm ở ngoài mà chủ yếu là sự hỗ trợ từ gia đình và tự nghiên cứu,” Phú cho biết.
Em Nguyễn Hoàng Gia Phú, tân học sinh lớp 6V10.
Dù đạt điểm số rất cao nhưng Gia Phú vẫn cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc. Người đầu tiên cậu muốn chia sẻ niềm vui này chính là mẹ - người đã sát cánh bên cậu trong suốt hành trình ôn luyện.
Bước chân vào môi trường học tập mới với nhiều bỡ ngỡ, nhưng cả Tùng Lâm và Gia Phú đều không cảm thấy áp lực. Ngược lại, các bạn đều thể hiện sự hào hứng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới.
Nếu như Tùng Lâm đặt mục tiêu sẽ cải thiện hơn nữa điểm số môn Ngữ văn, môn học vốn là thử thách đối với cậu, thì Gia Phú lại mong muốn sẽ duy trì phong độ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong những năm học cấp 2.