Đóng

Từ cậu học trò nghèo đi bốc vác đến Thủ khoa xuất sắc "đèo" cháu đi học

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Gác lại giấc mơ tại Đại học Ngoại thương vì biến cố gia đình, Nguyễn Phúc Sơn từng phải đi bốc vác mưu sinh.

Bằng nghị lực phi thường, chàng trai trẻ đã trở lại giảng đường, vừa làm "cha" chăm cháu nhỏ, vừa hoàn thành chương trình đại học sớm 1 năm với tấm bằng Thủ khoa xuất sắc.

Theo VTC News, Nguyễn Phúc Sơn sinh ra trong một gia đình nghèo có ba chị em tại vùng quê Thanh Hóa. Bố mẹ chia tay khi Sơn mới lên 2, mẹ phải bôn ba khắp nơi kiếm sống, để lại tuổi thơ của cậu gắn liền với gánh rau đay của bà ngoại.

Ký ức của Sơn là những buổi sáng bà dậy từ 5 giờ, đội nón gánh rau ra chợ bất kể nắng gắt hay rét buốt. Từng đồng tiền lẻ từ gánh rau ấy đã nuôi ba chị em Sơn khôn lớn. Suốt 12 năm đèn sách, tấm giấy chứng nhận hộ nghèo trở thành nỗi ám ảnh nhưng cũng là động lực để Sơn vươn lên. Không có tiền mua sách, cậu học trò nghèo mượn sách cũ của bạn, tỉ mỉ chép lại từng từ vựng tiếng Anh để tự học. Nhờ vậy, Sơn được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi và mang về nhiều thành tích cho trường.

Nguyễn Phúc Sơn sinh ra trong một gia đình nghèo có ba chị em tại vùng quê Thanh Hóa. Ảnh: VnExpress

Hành trình "gà trống nuôi cháu" nơi đất khách

Biến cố ập đến vào năm Sơn học lớp 11, chị gái bỏ đi chỉ sau hai tháng sinh con. Thương bà tuổi cao sức yếu, Sơn nhận trách nhiệm chăm sóc cháu sơ sinh. Hình ảnh cậu học trò một tay ôn thi, một tay pha sữa, thay tã và ru cháu ngủ đã trở nên quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ.

Nỗ lực không ngừng nghỉ giúp Sơn trúng tuyển vào ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương TP.HCM. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ 2 tháng sau khi nhập học, bà ngoại qua đời. Mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất, lại đối diện với cảnh nhà túng thiếu, Sơn nén nỗi đau đưa ra quyết định bước ngoặt: bảo lưu kết quả học tập, gác lại tương lai để về quê làm trụ cột gia đình.

"Ngày đến trường nộp đơn dừng học, em hiểu mình đang đánh đổi cả tương lai mà không thể quay đầu. Nhưng nếu ở lại thành phố tiếp tục đi học thì quá ích kỷ với gia đình", Sơn nghẹn ngào nhớ lại.

Phúc Sơn trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: VnExpress

Trở thành lao động chính, Sơn làm đủ nghề từ bốc vác, bán hàng tại Hà Nội với mức lương vỏn vẹn 6 triệu đồng/tháng. Làm việc quần quật từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối nhưng vẫn không đủ dư dả để gửi về quê, Sơn nhận ra lao động chân tay không phải là con đường thoát nghèo bền vững. Cánh cửa hy vọng hé mở khi cậu biết đến chính sách miễn học phí của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Năm 2021, Sơn trúng tuyển đại học lần thứ hai. Ngày nhập học, chàng trai 20 tuổi quyết định đưa người cháu 4 tuổi cùng xuống Vĩnh Phúc, bắt đầu cuộc sống của một "ông bố sinh viên".

Tại căn phòng trọ nhỏ, Sơn vừa đóng vai trò người cha, vừa là sinh viên, vừa là trụ cột kinh tế. Một ngày của Sơn xoay quanh việc đưa đón cháu đi học, đi làm gia sư và học tập. Có những hôm không nhờ được người trông, Sơn đành chở cháu đến nơi làm việc. Đêm về, sau khi lo cho cháu ngủ, cậu mới bắt đầu soạn giáo án đến 4 giờ sáng. Dù áp lực bủa vây, Sơn vẫn kiên trì với mục tiêu kiếm tiền trả nợ cho mẹ và nuôi cháu ăn học.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm

Thông tin trên VnExpress, xác định phải ra trường sớm để giảm bớt gánh nặng kinh tế, ngay từ năm nhất, Phúc Sơn đã đăng ký học vượt với 14-15 môn mỗi kỳ. Lịch trình dày đặc khiến cậu luôn trong trạng thái "chạy đua" với thời gian.

Bên cạnh việc học, Sơn còn say mê nghiên cứu khoa học. Đề tài về ứng dụng phần mềm nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh khó khăn của cậu đã xuất sắc giành giải Nhất cấp Trường và giải Khuyến khích cấp Bộ. Sự nỗ lực bền bỉ đã mang lại "quả ngọt" khi Sơn giành học bổng xuất sắc cả 6 kỳ học.

Phúc Sơn chụp ảnh cùng cháu nhỏ dịp tốt nghiệp đại học. Ảnh: VTC News

Tháng 11/2024, Nguyễn Phúc Sơn tốt nghiệp Thủ khoa xuất sắc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với điểm trung bình ấn tượng 3.81/4.0, hoàn thành chương trình chỉ trong 3 năm - sớm hơn 1 năm so với quy định. Bảng thành tích của tân thủ khoa còn được tô điểm bởi 2 bài báo khoa học, giải Nhì cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" và nhiều giải thưởng uy tín khác.

Sở hữu tấm bằng xuất sắc, Sơn nhận được nhiều lời mời làm việc hấp dẫn. Tuy nhiên, chàng trai trẻ lại chọn một lối đi riêng: khăn gói cùng cháu vào Tây Ninh, trở thành giáo viên tiếng Anh tại trường THCS An Hòa (thị xã Trảng Bàng) – nơi cách quê nhà gần 2.000 km. Ngoài giờ dạy chính, Sơn tranh thủ làm trợ giảng đại học để có thêm thu nhập lo cho cháu.

Chia sẻ về quyết định này, tân thủ khoa tâm sự: "Em sinh ra trong nghèo khó nên muốn chọn một vùng đất còn nhiều thiếu thốn để bắt đầu. Em tin những nơi khó khăn nhất là nơi cần thầy cô tận tâm nhất. Ở đó, mỗi bài giảng có thể mở ra cho học trò một cánh cửa mới, giống như ngày xưa em từng được mở ra".

Tin nổi bật