Đóng

"Tú bà" xinh "như hoa hậu", ép nữ nhân viên bán dâm 400 "khách làng chơi", thu hơn 1 tỷ

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Bị bắt vì cưỡng ép nhân viên quán bar đi bán dâm, diện mạo xinh đẹp của "tú bà" 21 tuổi khiến nhiều người chú ý vì xinh đẹp "như hoa hậu".

Tạp chí Tri thức dẫn thông tin, vào ngày 15/10, Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Maoya Suzuki (39 tuổi), chủ một quán bar và Kazuya Tano (21 tuổi). Cả hai bị cáo buộc đã cưỡng ép và giám sát một nữ nhân viên khác, 27 tuổi, phải thực hiện hành vi bán dâm tại khu đèn đỏ Kabukicho.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7, Suzuki và Tano đã sử dụng thiết bị định vị GPS để theo dõi và ép buộc nữ nhân viên 27 tuổi này phải đi mời chào khách mua dâm ở khu vực Công viên Okubo.

"Tú bà" Kazuya Tano 21 tuổi bị bắt. 

Tại cơ quan cảnh sát, trong quá trình thẩm vấn về hành vi vi phạm Luật Phòng chống mại dâm, Kazuya Tano đã thừa nhận các cáo buộc. Cô khai: "Tôi đã theo dõi thông tin vị trí từ GPS và đi cùng Suzuki để kiểm tra xem có cô gái mại dâm nào ở đó không".

Tuy nhiên, nghi phạm Maoya Suzuki đã phủ nhận việc ép buộc. Anh ta khai với cảnh sát: "Tôi không ép ai bán dâm cả".

Sự việc thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận sau khi các hãng truyền thông Nhật Bản đăng tải thông tin. Một đoạn video từ đài TBS News ghi lại hình ảnh Kazuya Tano đã nhanh chóng lan truyền. Nữ nghi phạm 21 tuổi gây bất ngờ với ngoại hình xinh đẹp, được nhiều người nhận xét "như hoa hậu" với khuôn mặt ngây thơ, hoàn toàn trái ngược với những tội ác bị cáo buộc.

Theo VNExpress, hình ảnh của Tano không chỉ gây sốt ở Nhật Bản mà còn lan sang cả truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc), thu về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội X. Dù có nhiều lời khen ngợi về nhan sắc, không ít cư dân mạng đã để lại những bình luận nghiêm khắc như: "Đẹp mà ác thì cũng chỉ đáng vứt đi" hay "Sắc đẹp không phải là tấm thẻ miễn trừ án tù".

Kazuya Tano gây bão mạng xã hội khi bị bắt vì vẻ ngoài xinh đẹp.

Cảnh sát cho biết, quán bar của Suzuki ở quận Ikebukuro hoạt động với các dịch vụ tương tự như một câu lạc bộ tiếp viên. Nạn nhân bắt đầu làm việc tại đây từ tháng 9/2024. Không lâu sau, cô bắt đầu bị Suzuki hành hung và lăng mạ vì lý do "doanh số kém". Các hành vi bạo lực bao gồm việc đánh đập bằng chai sâm panh và móc treo quần áo.

Kể từ khi bị ép bán dâm vào khoảng tháng 4, nạn nhân được cho là đã phải phục vụ khoảng 400 người đàn ông trong vòng ba tháng, kiếm được số tiền khoảng 6 triệu yên (hơn 1 tỷ đồng). Tuy nhiên, cô bị ép phải giao gần như toàn bộ số tiền này cho Suzuki.

Nạn nhân chỉ được nhận định kỳ 3.000 yên cho chi phí ăn uống, dẫn đến việc cô không thể trả tiền thuê nhà và bị buộc phải ngủ lại trong phòng sau của quán bar. Mọi di chuyển và hoạt động của cô đều bị giám sát chặt chẽ qua thiết bị GPS.

Vụ việc chỉ được phanh phui vào tháng 7, khi cảnh sát bắt giữ chính người phụ nữ này trong một đợt truy quét mại dâm gần Công viên Okubo. Trong quá trình thẩm vấn, cô gái đã tiết lộ sự thật và nói rằng: "Tôi đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, không còn sức lực hay thậm chí là ý định trốn thoát".

Theo cảnh sát, trên cơ thể nạn nhân có hơn 20 vết bầm tím, cho thấy cô đã bị bạo hành một cách thường xuyên. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao nhận định rằng người phụ nữ này dường như đã bị bộ đôi Suzuki và Tano kiểm soát hoàn toàn về mặt tâm lý.

Tin nổi bật