Những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, mưa lũ đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương tại tỉnh Điện Biên, trong đó ngành giáo dục phải gánh chịu những ảnh hưởng không nhỏ. Hàng loạt điểm trường bị ngập sâu, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học gần như hư hỏng hoàn toàn.
Trước thềm năm học mới 2025-2026, thầy và trò các trường đang phải chạy đua với thời gian để khắc phục hậu quả, quyết tâm mang đến cho các em học sinh một ngày khai giảng trọn vẹn và ý nghĩa.
Lớp học tại nhà văn hóa, trụ sở xã Mường Luân (trụ sở xã Chiềng Sơ cũ) sẵn sàng đón học sinh Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ. Ảnh: Lao động
Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Chiềng Sơ, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận lũ ngày 1/8. Nước lũ dâng cao đã nhấn chìm và phá hủy gần như toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường. Không dừng lại ở đó, sau khi lũ rút, một vết nứt lớn rộng khoảng 20cm và kéo dài tới 50m xuất hiện ngay sau dãy phòng học, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.
Trao đổi với báo Lao động, ông Nguyễn Danh Hỷ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Do 6 phòng học 2 tầng nằm sát chân đồi có vết nứt lớn, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, chúng tôi phải di dời phòng học”. Trước tình thế cấp bách, nhà trường đã chuyển các lớp học sang trụ sở xã Mường Luân (trước đây là trụ sở xã Chiềng Sơ cũ).
Chính quyền địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ sửa chữa nhà văn hóa, nhà thi đấu, hội trường và các phòng làm việc của UBND xã để biến chúng thành 6 phòng học tạm thời. "Nhà trường đang gấp rút sắp xếp bàn ghế, trang trí lớp học để các em sớm ổn định. Dự kiến trưa ngày 4/9, mọi công tác chuẩn bị sẽ hoàn tất để sẵn sàng cho ngày khai giảng", ông Hỷ thông tin.
Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ (xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên) mượn nhà văn hóa, trụ sở xã quyết tâm đón năm học mới. Ảnh: Lao động
Tương tự, tại xã Na Son, điểm trường Bắng Chộc của Trường Mầm non Na Phát cũng bị ảnh hưởng nặng khi nước lũ dâng cao tới 3 mét. Toàn bộ thiết bị dạy học, bàn ghế, đồ chơi, tủ đựng, và các đồ dùng phục vụ ăn, ngủ cho học sinh đều bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Cô Mai Thị Thu Huyền, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Ngay sau lũ, thấy hiện trạng nghiêm trọng, chúng tôi đã trao đổi với trưởng bản xin ý kiến nhân dân mượn tạm nhà văn hóa bản làm lớp học và được đồng thuận ngay”.
Để chuẩn bị cho năm học mới, tập thể cán bộ, giáo viên đã cùng nhau dọn dẹp bùn đất, sửa sang lại nhà văn hóa. Đến nay, một lớp học rộng hơn 50m² đã hoàn thành cho 16 học sinh lớp mẫu giáo ghép. Hầu hết đồ dùng đều phải sắm mới nhờ sự kết nối, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân thiện nguyện. Cùng chung cảnh ngộ, các điểm trường Suối Lư 1, 2, 3 của Trường Mầm non Sao Mai (xã Na Son) cũng phải cho học sinh học nhờ tại Trường Mầm non Suối Lư (xã Xa Dung) do thiệt hại quá lớn chưa thể sửa chữa kịp.
Trước những khó khăn chồng chất, Sở GD&ĐT Điện Biên đã kịp thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương thống kê thiệt hại, huy động lực lượng “4 tại chỗ” để dọn dẹp, sửa chữa trường lớp. Lãnh đạo Sở khẳng định: “Đối với những điểm trường bị hư hỏng nặng, chưa thể sử dụng, Sở đã chỉ đạo bố trí địa điểm học tạm phù hợp, bảo đảm an toàn. Quan điểm là tuyệt đối không để việc dạy và học bị gián đoạn”.
Không chỉ ở Điện Biên, các trường học tại miền núi Thanh Hóa cũng chịu thiệt hại nặng nề do bão số 5 và số 6 gây ra vào cuối tháng 8. Thông tin trên Báo Thanh Hóa, tính đến ngày 31/8, toàn tỉnh có 33 trường học bị ảnh hưởng nghiêm trọng với hàng chục điểm trường bị tốc mái, sạt lở và ngập lụt.
Cán bộ, giáo viên ở xã Tam Thanh cùng dọn dẹp trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Ảnh: ZNews
Theo Tạp chí Tri thức, tại xã biên giới Tam Thanh, mưa lũ đã cuốn theo hàng trăm mét khối đất đá tràn vào điểm trường Mầm non và Tiểu học Tam Thanh (khu Cha Lung). Ngay trong ngày 1/9, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nhà trường dọn dẹp để học sinh kịp khai giảng.
Trong khi đó, Trường Mầm non Nam Xuân (xã Nam Xuân) bị bão tốc mái dãy lớp học tại điểm lẻ Nam Tân. Tại nhiều trường khác như Mầm non Thiết Ống hay Tiểu học Yên Khương, lớp học ngập sâu, sân trường bị vùi lấp trong đất đá, gây nhiều khó khăn cho công tác chuẩn bị năm học mới.
Trường Tiểu học Tam Thanh ngập sâu trong bùn đất sau bão số 5. Ảnh: ZNews
Tại Hà Tĩnh, những ngày này, các trường học cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão. Theo thống kê, sau bão số 5 và số 6, toàn tỉnh có 286 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính gần 136 tỷ đồng. Nhiều trường học như THCS Sơn Lộc, Tiểu học Đỉnh Bàn và Mầm non Phù Việt bị tốc mái, sạt lở, hư hỏng trang thiết bị.
Với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên cùng nỗ lực không ngừng của các giáo viên, công tác vệ sinh, sửa chữa, hong phơi bàn ghế và trang trí lớp học đang được triển khai khẩn trương. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị rà soát cơ sở vật chất, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án hỗ trợ, quyết tâm đảm bảo đủ điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh trong năm học 2025-2026.