Theo ghi nhận trên báo Pháp luật TP.HCM, sáng 21/11, nhiều tuyến đường huyết mạch đã rút nước, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi.
Bộ đội tham gia khắc phục trường học sau mưa lũ. Ảnh: PLO
Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, hiện tại trên địa bàn nước đã rút hết, không còn điểm ngập úng. Chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành rà soát thiệt hại, thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và khắc phục hậu quả sau lũ.
Trong khi đó, tại phường Quy Nhơn Bắc, ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường thông tin nước lũ tuy đã rút nhiều nhưng các khu phố 1, 2, 3, 4 vẫn còn tình trạng ngập nước. Địa phương đang dồn lực phối hợp để xử lý.
Lực lượng chức năng tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Ảnh: PLO
Cũng theo ông Diễn, do đặc thù địa bàn, phương án di dời dân được thực hiện theo hình thức xen ghép tại chỗ với khoảng 3.000 hộ dân. Ngay trong tối 20/11, chính quyền và lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, đảm bảo mục tiêu không để bất kỳ người dân vùng ngập nào bị thiếu đói.
Tại khối trường học, sáng 21/11, dù nước đã rút bớt nhưng để lại khung cảnh ngổn ngang. Bùn đất phủ kín sân trường, len lỏi vào từng phòng học, bám chặt lên bàn ghế. Nhiều thiết bị dạy học, sách vở bị nước lũ tràn vào gây hư hỏng nặng nề.
Báo Dân trí dẫn lời thầy Lê Văn Thất, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì nhớ lại thời điểm nước lũ đổ về, toàn bộ khu vực sân trường, dãy lớp học và khu hành chính đều bị nhấn chìm, nơi sâu nhất ngập tới 1,8m.
"Nước tràn vào lớp học cuốn theo bùn đất, rác và nhiều vật dụng trôi nổi. Ba giáo viên và một bảo vệ trực trường bị mắc kẹt, buộc phải chạy lên tầng 2 để tránh trú an toàn", thầy Thất kể lại.
Nhiều máy tính tại Trường tiểu học số 2 Diêu Trì bị hư hỏng do nước lũ ập vào bất ngờ. Ảnh: Dân trí
Hậu quả của đợt ngập sâu khiến nhà trường thiệt hại nặng về cơ sở vật chất: 6 máy tính, 1 máy photocopy, hệ thống âm thanh bị hư hỏng hoàn toàn; nhiều sách vở của giáo viên và học sinh để lại lớp bị ngâm nước. Khi nước rút, lớp bùn dày từ 10-20cm bám chặt từ hành lang đến nền phòng học.
Để sớm đón học sinh trở lại trường, lực lượng quân đội và giáo viên đã được huy động tổng lực để dọn dẹp. Đại úy Nguyễn Tiến Vỹ - Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5) cho biết, đơn vị đã điều động 65 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ tại Trường THCS Trần Bá và Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì (phường Quy Nhơn Bắc) – những điểm ngập sâu và thiệt hại nặng nhất.
Công việc chủ yếu là vét bùn, thu gom rác, kéo lớp bùn non đặc quánh ra khỏi phòng học, đồng thời lau rửa bàn ghế, tủ kệ và vệ sinh khuôn viên.
"Nhiều chiến sĩ phải lội bùn đến nửa chân, dùng xẻng và máy bơm để giải phóng lớp bùn bám kín hành lang. Chúng tôi chia thành từng tổ, vừa dọn vừa vận chuyển bàn ghế ra sân rửa sạch, phơi khô", Đại úy Vỹ chia sẻ.
Lực lượng Quân khu 5 được huy động đến giúp nhiều trường dọn dẹp sau bão. Ảnh: Dân trí
Chứng kiến cảnh tượng sau lũ, cô Đào Thị Anh Tuyền (Giáo viên Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì) không khỏi xót xa. Sáng 20/11, khi các giáo viên quay lại trường, đập vào mắt là rác thải, cành cây, bao nilon chất thành mảng lớn.
Theo cô Tuyền, dù đã quen với việc vệ sinh trường lớp sau bão, nhưng các giáo viên vẫn "choáng váng" trước sức tàn phá lần này. "Cứ mỗi phòng học mở ra là thêm một cảnh tượng ngổn ngang. Nhiều xác động vật, thậm chí cả rắn cũng nằm lại trong phòng học sau khi lũ rút", cô Tuyền rùng mình kể lại.