New York Post đưa tin về một câu chuyện thú vị xảy ra tại quận Đảo Staten, New York, Mỹ.
Theo đó, trong lúc trồng cây ở sân sau nhà, Matthew và bạn gái, Maria Emanuel, đã tình cờ phát hiện một chiếc hộp kim loại gỉ sét chôn sâu dưới lòng đất. Khi mở chiếc hộp ra, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong chứa đầy tiền mặt mệnh giá 100 USD (tương đương 2,6 triệu đồng), cùng với kim cương, vàng và các loại đá quý khác được cẩn thận bọc trong từng túi riêng biệt.
Kho báu được tìm thấy. Ảnh: CBS New York.
Ước tính tổng giá trị của kho báu này lên đến 52.000 USD (tương đường gần 1,3 tỷ đồng, tỷ giá hiện tại).
Theo CBS New York, Matthew chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng tôi vừa đào được một kho báu bị chôn giấu. Chúng tôi thực sự choáng váng, chuyện này quá đỗi khó tin."
Chiếc hộp bí ẩn được tìm thấy bởi Matthew có ghi địa chỉ một ngôi nhà gần đó. Nghi ngờ đây là tài sản bị đánh cắp, Matthew đến gõ cửa nhà hàng xóm để hỏi thăm. Người hàng xóm xác nhận họ từng bị trộm và nghi ngờ thủ phạm là Robert Costanzo, biệt danh "siêu trộm ninja", kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm ở quận Đảo Staten.
Cảnh sát địa phương xác nhận vụ trộm két sắt tại nhà hàng xóm của Matthew xảy ra vào năm 2011, tuy nhiên, họ chưa xác định liệu Costanzo có liên quan đến vụ việc này hay không.
Nhận lại tài sản bị mất, người hàng xóm ôm chầm lấy Matthew và Maria để cảm ơn.
"Một vài người hỏi chúng tôi tại sao trả lại. Điều đó thậm chí không đáng bị thắc mắc. Nó có phải là của chúng tôi đâu", Maria chia sẻ trên CBS New York