Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Trộm hơn 530 chỉ vàng của gia chủ bằng chiêu không ngờ

  • Việt Hương
(DS&PL) -

Bị cáo Trần Lệnh Hoành táo tợn gỡ mái tôn, đột nhập các tiệm vàng ở TP.HCM lấy đi nhiều trang sức, vàng bạc.

 
Ngày 10/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên bị cáo Trần Lệnh Hoành (29 tuổi, quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) 13 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.
 
Theo cáo trạng, Hoành từ quê vào TP.HCM sống lang thang, không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, Hoành nảy sinh ý định tìm các tiệm vàng sơ hở trong việc quản lý để đột nhập trộm cắp lấy tài sản.
 

Bị cáo Trần Lệnh Hoành tại tòa sáng 10/6. (Ảnh: Zing)

 
Nghĩ là làm, khoảng 2h57 ngày 2/3/2020, Hoành tới tiệm vàng Kim Phát Dũng (ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) trèo lên mái nhà, dùng kìm cắt tôn trên mái rồi xuống tủ kính lấy đi nhiều nhẫn, vòng vàng, tổng giá trị hơn 41 triệu đồng.
 
Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, Hoành về quê, mang vàng đi bán rồi lấy tiền mua xe, trả nợ và tiêu xài. Khi tiêu hết tiền, Hoành quay lại TP.HCM tiếp tục trộm cắp.
 
Cụ thể, rạng sáng ngày 21/5/2020, anh này tới tiệm vàng Kim Cúc - Anh Dũng (đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) leo lên mái nhà, gỡ mái tôn rồi trèo xuống mở tủ kính đựng vàng, lấy trộm trang sức, vàng bạc rồi tẩu thoát.
 
Sau khi tiếp tục bán hết số vàng trên, Hoành lại quay về quê, đưa tiền cho mẹ và cho nhiều người quen, bạn bè vay mượn. Tổng số vàng mà Hoành trộm được lần này là 537 chỉ, có giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
 
Quá trình điều tra, trích xuất dữ liệu camera, ngày 2/6/2020, Hoành bị cảnh sát bắt giữ tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
 
Việt Hương (T/h)

Tin nổi bật