Theo Công an phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM), khoảng 0h30 ngày 12/6, chị Hoàng Thị Thuận ở hẻm 22/3/1 đường Cây Da (khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) nghe tiếng khóc, khi mở cửa thì phát hiện 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được quấn khăn và để trong thùng giấy trước cửa nhà.
Sau đó, chị Thuận bế đứa bé vào trong nhà rồi cho uống sữa, cùng người dân xung quanh điện thoại báo cho Công an phường Tân Đông Hiệp đến ghi nhận sự việc.
Trẻ sơ sinh đặt trong thùng giấy và bỏ trước nhà dân ở phường Tân Đông Hiệp. (Ảnh: Công an phường Tân Đông Hiệp)
Tin tức trên Thanh niên, qua kiểm tra, ngoài trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng giấy còn có mảnh giấy viết tay với nội dung: "Vì hoàn cảnh quá éo le nên tôi không thể nuôi dưỡng được. Kính mong ai gặp được bé chăm sóc nuôi dưỡng thay cho tôi. Tôi xin cảm ơn. Cháu sinh ngày 6/6/2026".
Sau khi nhận được tin báo, công an đã đến ghi nhận vụ việc, đưa trẻ đến trung tâm y tế kiểm tra sức khỏe.
Hiện, sức khỏe bé trai ổn định và đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế khu vực Dĩ An, Dân trí thông tin.
Mảnh giấy viết tay để cùng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. (Ảnh: Công an phường Tân Đông Hiệp)
Công an phường Tân Đông Hiệp thông báo ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi nói trên, liên hệ ngay với Công an phường để làm thủ tục nhận lại con. Hoặc ai biết thông tin về người thân của bé hoặc biết về sự việc liên quan, vui lòng cung cấp cho Công an phường hoặc Phòng Văn hóa xã hội phường Tân Đông Hiệp để làm các thủ tục pháp lý, tìm người thân cho bé.