Đóng

Trang trọng hoạt động tri ân lan tỏa tại các trường trên địa bàn Hà Nội trong dịp 20/11

  • Thành Lâm
(DS&PL) -

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ là dịp để tôn vinh, mà còn là khoảnh khắc để học sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành nhất đến những người lái đò thầm lặng.

Theo ghi nhận, sáng 20/11, trong không khí trang trọng và ấm áp của ngày tri ân, Trường THCS Kiến Hưng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) và 60 năm thành lập trường (1965 – 2025). Đây là dấu mốc đặc biệt ý nghĩa, ghi nhận hành trình sáu thập kỷ xây dựng, trưởng thành và đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Quang cảnh sáng 20/11 tại trường THCS Kiến Hưng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo – những người đã tận tụy gieo trồng tri thức, thắp lên khát vọng và nuôi dưỡng tâm hồn cho bao thế hệ học trò Kiến Hưng. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, dưới sự dẫn dắt của thầy Lê Văn Bảo và các thế hệ hiệu trưởng kế tiếp, nhà trường đã từng bước phát triển vững chắc, đạt Chuẩn Quốc gia năm 2010 và đạt chuẩn Chất lượng giáo dục mức độ 3 năm 2013. Những thành quả này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh qua nhiều thời kỳ.

Trong dịp kỷ niệm 60 năm, nhà trường gửi lời tri ân tới các thế hệ thầy cô, cán bộ, học sinh và phụ huynh đã luôn đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của Trường THCS Kiến Hưng. Tập thể nhà trường khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng “ngôi trường hạnh phúc” – nơi mỗi ngày đến trường là một ngày vui, nơi tri thức, ước mơ và nhân cách của học sinh được nuôi dưỡng bền vững, góp phần vào sự phát triển của phường Kiến Hưng và Thủ đô Hà Nội.

Những tiết mục văn nghệ của học sinh THCS Kiến Hưng gửi đến thầy cô nhân ngày 20/11.

Nhân dịp 20/11, cô Nguyễn Thị Bạch Loan – Hiệu trưởng Trường THCS Kiến Hưng – chia sẻ rằng mỗi mùa tri ân về lại đong đầy xúc động và niềm tự hào với nghề giáo. Với cô, sự gắn bó với ngôi trường này không chỉ là công việc, mà là hành trình gieo mầm tri thức và chứng kiến sự trưởng thành của từng thế hệ học trò. Cô đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khát vọng đổi mới của đội ngũ giáo viên trong năm qua – những người không ngừng học hỏi, áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến nhằm mang đến môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh.

Thầy cô THCS Kiến Hưng rạng rỡ trong lễ tri ân 20/11 – nơi gửi gắm biết bao yêu thương của học trò.

Gửi lời nhắn tới các em học sinh, cô Bạch Loan mong các em luôn giữ trọn lòng ham học, sự kiên trì theo đuổi ước mơ và tin rằng thầy cô sẽ luôn đồng hành trên từng chặng đường các em bước tới.

Trường tiểu học Kiến Hưng cũng diễn ra buổi hoạt động ngày 20/11.

Cũng trong sáng 20/11, theo ghi nhận, tại Trường Tiểu học Kiến Hưng tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực và ý nghĩa. Các lớp học rộn ràng tiếng cười, những bó hoa tươi thắm và những lời chúc mộc mạc được học sinh gửi đến thầy cô. Các hoạt động văn nghệ, thi viết thư tri ân và triển lãm tranh “Thầy cô trong mắt em” đã tạo nên ngày lễ đầy sắc màu, khuyến khích học sinh thể hiện lòng biết ơn và tình cảm chân thành đối với thầy cô giáo của mình.

Tác phẩm tranh vẽ đầy màu sắc của học sinh Tiểu học Kiến Hưng gửi lời tri ân thầy cô nhân ngày 20/11.

Những trang vở sạch – chữ đẹp, dòng thơ được các trưng bày cẩn thận, như món quà ý nghĩa dâng tặng thầy cô.

Không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng rộn ràng tại Trường THCS Việt Hưng (phường Việt Hưng, TP Hà Nội). Sáng 20/11, sân trường rực rỡ cờ hoa, tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ rất sớm. Nhiều thế hệ học sinh hồ hởi trở về trường với những bó hoa tươi thắm, háo hức gặp lại thầy cô sau nhiều năm xa cách.

Không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng rộn ràng tại Trường THCS Việt Hưng.

Các thầy cô đã nghỉ hưu chậm rãi bước qua sân trường, xúc động khi được học trò cũ quây quần hỏi thăm. Những ký ức thời bảng đen, phấn trắng lại ùa về, tạo nên khoảnh khắc ấm áp của nghĩa tình sư phạm.

Với nhiều người, buổi lễ không chỉ là dịp tri ân mà còn là cuộc hội ngộ đầy xúc cảm giữa các thế hệ, nơi tình thầy trò được thắp sáng và lan tỏa. Trong nắng nhẹ tháng 11, Trường THCS Việt Hưng thực sự trở thành mái nhà chung – nơi yêu thương, biết ơn và sự gắn bó được hòa quyện, làm nên một Ngày Nhà giáo Việt Nam trọn vẹn và đáng nhớ.

 

Tin nổi bật