Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Trầm trồ nhan sắc thời trẻ của NSND Lan Hương: Mũi cao thanh thoát, đôi mắt có hồn

(DS&PL) -

Những hình ảnh thời trẻ của NSND Lan Hương khiến không ít người phải trầm trồ, bởi những đường nét thanh tú và đặc biệt đôi mắt có hồn.

NSND Lan Hương không còn là gương mặt xa lạ với khán giả phim Việt. Trong suốt sự nghiệp của mình, NSND Lan Hương đã góp mặt trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc và gần đây nhất, chị được khán giả phim Việt nhắc nhớ nhiều nhất với 2 vai diễn mẹ chồng trong phim "Sống chung với mẹ chồng" và "Thương ngày nắng về".

Khi xem những ảnh ngày trẻ của NSND Lan Hương, người hâm mộ không khỏi trầm trồ với nhan sắc dịu dàng, thanh thoát của chị. 

NSND Lan Hương sở hữu chiếc mũi cao và đôi mắt có hồn. Đôi mắt biết nói của NSND Lan Hương giúp chị rất nhiều trong việc hóa thân vào các vai diễn, biểu đạt rất tốt cảm xúc, tâm lý nhân vật.

Tuy nhiên, NSND Lan Hương từng hóm hỉnh tiết lộ chị là "người xấu nhất nhà" và thậm chí còn thường bị chê quê mùa. Cụ thể, trong chương trình Lời tự sự, NSND Lan Hương tâm sự: Thời trẻ, tôi xấu nhất nhà. Khi vào Nhà hát kịch, các bạn vẫn thường bảo tôi là con nhà quê. Khi đó, tôi đi học diễn viên thì vẫn mặc quần lụa, đi guốc mộc của mẹ. Có một chiếc áo bông màu xanh công nhân mà tôi cứ mặc mãi, đến lúc nó bạc ra. Trông tôi lúc đó rất quê, còn các bạn nữ của lớp đã biết trang điểm, mặc đồ rất thời trang".

Tạo hình của NSND Lan Hương trong một vở kịch đầu thập niên 1990.

Hình ảnh NSND Lan Hương trên tờ báo xuân năm 1987. 

NSND Lan Hương và chồng là NSƯT Đỗ Kỷ thời trẻ. 

Cặp đôi cùng sinh năm 1961, từng cùng học tại trường THPT Kim Liên nhưng phải tới khi đỗ vào lớp kịch của Nhà hát Kịch Việt Nam, 2 người mới bắt đầu trò chuyện và nên duyên từ đây.

Đám cưới giản dị của cặp nghệ sĩ năm 1987. 

Hình ảnh NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ hiện nay. 

Minh Hạnh (T/h) 

Tin nổi bật