Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

TP.HCM: Nghe tiếng con gái khóc, phát hiện bố tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ

(DS&PL) -

Thấy bé gái ngồi khóc trước cửa phòng trọ, hàng xóm đã vào kiểm tra thì bất ngờ phát hiện anh Quỳnh chết trong tư thế treo cổ.

Thấy bé gái ngồi khóc trước cửa phòng trọ, hàng xóm đã vào kiểm tra thì bất ngờ phát hiện anh Quỳnh chết trong tư thế treo cổ.

Phòng trọ xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Zing.vn

Chiều ngày 27/11, tại phòng trọ trong hẻm 226 trên đường số 8, quận Thủ Đức (TP.HCM), xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là anh Hoàng Thanh Quỳnh (39 tuổi, quê Quảng Bình).

Cụ thể, theo thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật, chiều cùng ngày, người dân sống ở khu trọ nói trên thấy bé gái 2 tuổi- con anh Quỳnh ngồi khóc trước phòng nên đã gọi người này nhiều lần nhưng không thấy nạn nhân trả lời.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, hàng xóm đã đẩy cửa phòng vào kiểm tra thì bất ngờ phát hiện anh Quỳnh chết trong tư thế treo cổ nên báo công an.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng phụ vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, anh Quỳnh hiện làm tài xế xe buýt, còn vợ làm công nhân. Hai vợ chồng thuê trọ ở đây sống đã lâu. Gần đây anh Quỳnh ở nhà trông con gái, không có biểu hiện gì bất thường.

Trao đổi với Zing.vn, Công an phường Linh Xuân (quận Thủ Đức) cho biết, đến gần 20h, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác trên địa bàn.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Tin nổi bật