Ngày 25/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Israel đã cử đặc vụ xâm nhập vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran sau các cuộc không kích của Mỹ cuối tuần qua và xác nhận cơ sở này “bị phá hủy hoàn toàn”.
“Các vị biết đấy, họ (Israel) có người vào trong đó sau khi chúng tôi đánh trúng mục tiêu và họ nói nó đã bị phá hủy hoàn toàn”, ông Trump phát biểu với báo giới tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague ngày 25/6, Vietnamnet cho biết.
“Israel đang thực hiện một báo cáo về việc này, theo tôi được biết và tôi nghe họ xác nhận đó là sự xóa sổ hoàn toàn. Tôi tin rằng đó là sự xóa sổ hoàn toàn. Tôi tin rằng Iran không kịp di chuyển bất cứ thứ gì ra ngoài vì chúng tôi đã hành động quá nhanh”, Tổng thống Trump nói thêm.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng cho hay: “Các quả bom đã rơi chính xác vào vị trí dự kiến. Đó là sự tàn phá phía dưới Fordow”.
Ông Trump nhấn mạnh, Mỹ đang chờ báo cáo đánh giá từ Israel về thiệt hại đối với chương trình hạt nhân Iran để chứng minh cho tuyên bố của ông về "sự xóa sổ hoàn toàn".
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Vị tổng thống cho biết Iran sẽ không đồng ý ngừng bắn với Israel nếu cuộc tấn công của Mỹ không thành công. “Đây là một cuộc tấn công khốc liệt và nó đã khiến họ bối rối”, ông nói.
Ông không loại trừ khả năng sẽ có thêm các cuộc tấn công vào Iran nếu nước này xây dựng lại chương trình hạt nhân, song cho rằng đó là một kịch bản không thể xảy ra.
“Tôi sẽ không phải lo lắng về điều đó. Họ đã mất nhiều năm, nhiều năm rồi, rất khó để xây dựng lại, bởi vì toàn bộ mọi thứ đã sụp đổ”, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng tiết lộ Mỹ sẽ đàm phán hạt nhân với Iran vào tuần tới, đồng thời hé lộ khả năng đạt được một thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.
“Chúng tôi sẽ nói chuyện với Iran vào tuần tới. Chúng tôi có thể ký một thỏa thuận, tôi không biết nữa”, ông Trump úp mở.
Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói với Đài Al Jazeera rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã “bị hư hại nghiêm trọng” trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel kéo dài suốt 12 ngày xung đột vừa qua.
“Các cơ sở hạt nhân của chúng tôi đã bị hư hại nghiêm trọng, điều đó là chắc chắn, vì chúng liên tục bị tấn công bởi Mỹ và Israel”, ông Baqaei khẳng định.
Cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran bị phá hủy nặng nề trong đợt không kích sáng 21/6. (Ảnh: TTXVN)
Như đã đưa tin, lệnh ngừng bắn được thông báo chỉ 48 tiếng sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch "Búa Đêm" vào ba cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran. Theo thông báo ban đầu từ ông Trump, Iran là bên thực hiện ngừng bắn trước, từ 4h GMT ngày 24/6, sau đó đến Israel.
Lệnh ngừng bắn đã mở cánh cửa quan trọng để Israel và Iran giải quyết những căng thẳng kéo dài thông qua các kênh ngoại giao, Cui Shoujun, giáo sư tại Trường Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói với CGTN.
Giới quan sát cũng cho rằng nếu lệnh ngừng bắn thực sự được duy trì và căng thẳng Israel - Iran lắng xuống, đây có thể được xem là chiến thắng về chính sách đối ngoại và quân sự trong nhiệm kỳ hai của ông Trump.
"Nếu xung đột được giải quyết, ông Trump có thể nâng cao vị thế chính trị trong nước, ít nhất là trong đảng Cộng hòa, cũng như hàn gắn những chia rẽ trong phong trào MAGA của ông, nơi một số người ủng hộ cho rằng ông đã phá vỡ cam kết không bắt đầu cuộc chiến mới", Stephen Collinson, nhà phân tích của CNN, nhận định.
Giới quan sát cho rằng lệnh ngừng bắn là kết quả của chiến lược "hòa bình thông qua sức mạnh" của ông Trump, nhưng chưa giải quyết triệt để nguồn cơn của sự thù địch sâu sắc và ngờ vực lẫn nhau giữa Israel và Iran.
Các nhà phân tích cho rằng Iran đã tích lũy được lượng kiến thức khổng lồ về hạt nhân qua nhiều thập kỷ. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân ngầm, Iran có thể khôi phục và thậm chí đẩy nhanh chương trình hạt nhân trong thời gian tương đối ngắn.
Điều này đồng nghĩa chương trình hạt nhân Iran, vốn bị Israel coi là "mối đe dọa mang tính sống còn", vẫn có thể là thách thức cho nỗ lực duy trì hòa bình lâu dài. Vấn đề này sẽ phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực đàm phán thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran, theo VnExpress.