Theo tin tức trên Người lao động, ngày 7/11, thông tin từ UBND xã Nhơn Mỹ (TP.Cần Thơ), địa phương đang xác minh và tổ chức lực lượng truy tìm một con cá sấu được người dân phát hiện tại ấp Phụng Tường 2.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 6/11, Công an xã Nhơn Mỹ tiếp nhận tin báo kèm hình ảnh do một người dân cung cấp về việc phát hiện một cá sấu với chiều dài khoảng 1,5 m, nặng từ 30-40 kg nổi trên mặt nước sát vách nhà. Người này đã lấy điện thoại chụp lại và thông báo cho cha, mẹ đang làm gần đó.
Hay tin, người dân xung quanh đã kéo đến xem nhưng lúc này con cá sấu đã lặn mất. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Mỹ đã cử lực lượng đến hiện trường.
Hình ảnh con cá sấu nổi trên mặt nước gần vách nhà được người dân chụp lại. (Ảnh: Người lao động)
Công an đã tiến hành kiểm tra và xem xét kỹ lưỡng hình ảnh do người dân cung cấp, nhận định hình ảnh chụp là thật.
Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện được con cá sấu.
Sự việc xảy ra trong đợt triều cường kỷ lục khiến nhiều khu vực tại Cần Thơ ngập sâu, gây lo ngại về an toàn cho người dân.
UBND xã Nhơn Mỹ đã chỉ đạo các ngành chuyên môn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa trường hợp bị cá sấu tấn công, đặc biệt là tại các khu vực ven kênh rạch, mương vườn đang bị nước ngập.
Tìm chủ nhân đà điểu chạy trong Khu công nghiệp Mỹ Phước, TP.HCM
Theo tin tức trên Tuổi trẻ, ngày 7/11, cơ quan chức năng phường Bến Cát, TP.HCM (trước đây thuộc địa bàn thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết đã khống chế con đà điểu chạy trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 2.
Lực lượng chức năng hiện đang tìm kiếm chủ nhân của con đà điểu này để phối hợp xử lý.
Về thông tin con đà điểu này sổng khỏi nơi nuôi nhốt trong vườn thú tại một khu du lịch lớn gần đó, khu du lịch này cho biết chưa phát hiện vườn thú bị thiếu đà điểu, chưa xác nhận đà điểu kể trên là của họ.
Do đó, không loại trừ khả năng con đà điểu sổng từ nơi nuôi nhốt của người dân hoặc đơn vị tư nhân khác.
Clip: Đà điểu xổng khỏi chuồng, chạy trên đường ở TP.HCM. (Nguồn: Pháp luật TP.HCM)
Trước đó vào trưa cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một con đà điểu to lớn chạy bộ trên đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước, thuộc phường Bến Cát, TP.HCM.
Đà điểu to lớn, chạy nhanh khiến nhiều người hiếu kỳ đã quay video lại.
Khi video được đăng lên mạng xã hội, nhiều người quan tâm bình luận vì sự việc hy hữu, một số người cũng bày tỏ lo ngại khi động vật lớn bị sổng chuồng chạy trên đường có thể gây nguy hiểm.
Tới chiều cùng ngày, khi con đà điểu chạy vào cổng một nhà máy trong khu công nghiệp thì đã bị khống chế, bắt giữ lại.
Ngày 7/11, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên Dân trí, vào chiều 6/11, tại đặc khu Lý Sơn có 3 người bị trôi dạt trên biển. Thời điểm đó vùng biển Lý Sơn có sóng lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13), nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Đến sáng 7/11, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được 3 người bị mất tích trên biển. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan sử dụng trực thăng để tìm kiếm người mất tích.
“Lúc 11h30 ngày 7/11 trực thăng bắt đầu tìm kiếm 3 người mất tích tại khu vực biển đặc khu Lý Sơn”, ông Hiển thông tin.
Lực lượng cứu hộ tính toán các phương án tìm kiếm 3 người mất tích bằng trực thăng. (Ảnh: Dân trí)
Trước đó, vào chiều ngày 6/11, ông D.Q. C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) đã nhảy xuống biển tự tử.
Phát hiện sự việc, 2 người dân địa phương dùng thuyền thúng ra biển cứu ông C.. Nạn nhân được cứu nhưng do biển động dữ dội nên thuyền thúng bị trôi dạt khiến cả 3 người mất tích.