Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 13/2/2020: Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo bị kẻ lạ mặt đe dọa, khóa cổng nhà

(DS&PL) -

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 13/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 13/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bình Dương: Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo bị kẻ lạ mặt đe dọa, khóa cổng nhà 

Nhà của ông D. bị kẻ lạ mặt khóa cổng. Ảnh: Người Lao Động

Chiều ngày 11/2, Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị này đã vào cuộc xác minh theo trình báo của ông N.N.D. - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Dầu Một về việc bị kẻ lạ mặt khóa cổng nhà, đe doạ.

Cụ thể, căn nhà nằm ở con hẻm 173, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được gia đình ông D. mua lâu nay từ một người quen biết. Căn nhà đã được sang tên cho ông D. theo đúng quy định của pháp luật. Căn nhà nằm sâu phía trong và đi qua hẻm chung với một số hộ dân khác. Cổng căn nhà thường xuyên được ông D. khóa lại vì ông ít khi ở đây.

Tuy nhiên, dịp trước tết, gia đình đi du lịch 3 ngày, khi trở về thì phát hiện cổng nhà đã bị khóa lại. Chủ nhân căn nhà cho biết, toàn bộ tài sản bên trong nhà gồm: vàng, tiền mặt, tài sản khác không biết còn hay mất. Do đó, nhà ông D. quyết định không phá khóa vào trong mà giữ nguyên hiện trạng để trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Võ Văn Minh – trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một đã cùng một số đơn vị liên quan trực tiếp đến hiện trường.

Chiều ngày 11/2, cổng nhà ông D. vẫn chưa được mở ra. Gia đình ông D. phải đi ở nhờ người thân. Giải thích lý do trên, trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết, vì vụ việc còn có nhiều yếu tố cần phải xác minh, điều tra làm rõ nên tạm thời vẫn giữ nguyên hiện trường.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông D. và người thân cho biết họ nghi ngờ người đập bỏ khóa cũ để thay khóa mới của nhà ông là một phụ nữ hiện đang định cư tại Campuchia.

Căn nhà này từ sau khi ông mua lại, sang tên theo quy định thì không xảy ra bất cứ tranh chấp gì. Tuy nhiên, sau khi chủ nhà cũ của nhà ông D. qua đời, con của người này từ Campuchia về quậy phá đòi lại mặc dù đất nhà đã đứng tên ông.

TP.HCM: Sập cổng chào chúc mừng năm mới khiến 1 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 12/2, cổng chào chúc mừng năm mới tại góc ngã tư Hậu Giang – Minh Phụng, quận 6, TP.HCM bất ngờ đổ sập xuống đường khi dòng xe đang chạy.

Một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết xuất hiện gió xoáy và giật mạnh, khi dòng phương tiện vừa dừng chờ đèn đỏ thì cổng chào chúc mừng năm mới cao 6,5m, dài 16m bất ngờ gãy đổ xuống đường, cách vị trí người đi đường khoảng 2m.

Hậu quả, vụ việc khiến 1 người đi đường bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin, rất đông lực lượng chức năng quận 6 đã có mặt hỗ trợ nạn nhân đi sơ cứu, đồng thời ngắt điện, phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn.

Được biết, phần đế của cổng chào được gắn vào khối bê tông lớn, kết cấu mái vòm bằng kim loại chống gỉ, bên trên gắn hoa đèn led.

Kon Tum: Nhóm đối tượng say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc

Các đối tượng đánh bạc bị tạm giữ. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Ngày 12/2, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum, đơn vị này đã triệt phá thành công một tự điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, tạm giữ 1 đối tượng vùng nhiều tang vật có liên quan.

Thông tin trên báo Tiền Phong, trước đó, tối ngày 10/2, tại ngôi nhà hoang thuộc thôn Đắk Krăk, xã Hoà Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Kon Tum phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng còn giữ trên chiếu bạc một số dụng cụ dùng để xóc đĩa cùng 150 triệu đồng tiền mặt; thu giữ trên người các đối tượng hơn 111 triệu đồng, 16 chiếc điện thoại di động, tạm giữ 4 xe ô tô các loại…

Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định tạm giữ hình sự một số đối tượng để tiếp tục điều ta, làm rõ, xử lý.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trưa ngày 11/2, tại một khu đất trống thuộc thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang), tổ công tác Công an huyện Việt Yên bắt quả tang 41 đối tượng đang chơi đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Theo báo Bảo Vệ Pháp Luật, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 12 con gà chọi, 6 tờ cáp ghi tỉ lệ cá độ với số tiền ghi trên cáp hơn 30 triệu đồng, nhiều xe máy, ô tô và các tang vật khác liên quan.

Bước đầu, tại cơ quan công an, chủ “sới bạc” là Nguyễn Đức L., SN 1985, thường trú tại xã Quang Châu khai nhận, nhân dịp hội làng, biết gia đình có khu đất trống nên một số thanh niên “nhờ” tổ chức sới để “đá gà” ăn tiền.

L. đã mua bạt về quây quanh khu đất để làm sân cho các đối tượng chơi đá gà, sau đó thu tiền với giá 200 nghìn đồng/ 1 chủ gà…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình Dường: Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy trôi trên sông

Trưa ngày 12/2, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trong lúc đi đánh cá, người dân tá hoả khi phát hiện thi thể người đàn ông đang phân huỷ trôi trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận, thi thể nạn nhân đang phân hủy đã chết trước đó 3-5 ngày.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân, trên tay đeo đồng hồ dây đen, quần thể thao, áo gió màu đen.

Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân và xác định danh tính và tìm thân nhân.

Trước đó, vào ngày 10/1, lực lượng chức năng cũng phát hiện một thi thể nữ giới trên sông Sài Gòn, đoạn qua thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, vào trưa ngày 10/1, một số người dân sống tại khu vực đình thờ Phú Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An phát hiện 1 vật lạ nổi lẫn trong đám lục bình, cạnh bờ sông Sài Gòn.

Tiến lại gần kiểm tra thì người này tá hoả khi thấy thi thể một người phụ nữ, thi thể này trương phình và đang trong quá trình phân huỷ nặng. Sự việc ngay lập tức được tri hô và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Lái Thiêu, Công an thị xã Thuận An đã có mặt phong toả khu vực khám nghiệm và đưa thi thể lên bờ.

Bạch Hiền (t/h)

Tin nổi bật