Theo VnExpress, chị Trần Đặng Hoài Nhiên (31 tuổi, trú thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) trên đường đi chơi Tết đánh rơi ví đựng nhiều tiền mặt, vòng và nhẫn vàng trị giá hơn 400 triệu đồng.
Nhận trình báo của chị Nhiên, Công an xã Phước Hậu phối hợp đội nghiệp vụ Công an huyện Ninh Phước xác minh vụ việc.
Bà Mãi (bên phải) trả lại túi xách cùng tài sản cho chị Nhiên. (Ảnh: Công an Phước Hậu)
Thông qua hệ thống thông tin của lực lượng công an, bà Võ Thị Ngọc Mãi (sinh năm 1976, ngụ thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu) đã nhặt được chiếc túi của chị Nhiên. Sau đó, bà Mãi đã liên hệ Công an xã Phước Hậu trao trả lại số tài sản nhặt được cho người đánh mất.
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng thông tin trên VietnamNet, nhằm tạo điều kiện tối đa phục vụ hành khách có nhu cầu di chuyển dịp Tết, các hãng đã bổ sung 15 tàu bay, nâng tổng số tàu bay khai thác là 212 chiếc.
Cục cũng đã thực hiện việc tăng tham số điều phối slot tại các Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên 46 hoặc 48 chuyến/giờ nhằm tạo điều kiện cho các hãng hàng không sớm lên kế hoạch khai thác, bổ sung tải cung ứng, tăng cường bay đêm.
Bên cạnh việc mở rộng thời gian khai thác đêm tại những cảng hàng không địa phương, Cục đã chỉ đạo các hãng hàng tối ưu lịch khai thác tàu bay, tăng cường chuyến bay vào ban đêm (Vietnam Airlines bố trí 1500 chuyến, Vietjet 1590 chuyến, Bamboo 260 chuyến).
9 ngày Tết 3,6 triệu hành khách qua các cảng hàng không. (Ảnh: VietnamNet)
“Việc khai thác chuyến bay đêm góp phần giảm ùn tắc tại cảng hàng không, hạn chế chậm, hủy chuyến; đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không tăng cao…”, ông Uông Việt Dũng thông tin.
Ghi nhận trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 (từ ngày 24/1 đến ngày 2/2 - từ ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ, tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường tăng 17,8%.
Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt 1,35 triệu khách (tăng 23%); vận chuyển hành khách nội địa đạt 1,14 triệu khách (tăng 12% so với cùng kỳ 2024).
Hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay cả nước cũng tăng cao hơn cùng kỳ, với xấp xỉ 3,6 triệu hành khách (tăng 16% so với cùng kỳ 2024).
VnExpress thông tin, theo đơn vị tổ chức, vào 21h ngày 2/2 (mùng 5 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1 bế mạc sau 7 ngày mở cửa. Các hạng mục trang trí ở đường hoa sẽ được tháo dỡ, thu dọn và hoàn trả lại mặt bằng cho tuyến phố vào sáng mai.
Riêng đại cảnh gồm cặp linh vật Kim - Ngân Tỵ tại khu vực cổng chào, cùng Nàng Tỵ phía trong sẽ tiếp tục trưng bày trên phố đi bộ đến hết tháng 2 để tiếp tục phục vụ người dân, du khách vui chơi, tham quan. Việc giữ lại cụm linh vật này cũng tương tự dịp Tết năm ngoái.
Đối với những hạng mục có thể tái sử dụng, ban tổ chức sẽ thanh lý cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua trang trí, phần còn lại chuyển sang làng Du lịch Bình Quới, Công viên Đầm Sen phục vụ người dân. Ngoài ra, hoa, cây cảnh còn sử dụng được cũng sẽ chuyển cho đơn vị quản lý cây xanh chăm sóc, trang trí khu vực công cộng, công viên...
Cặp linh vật Ngân Tỵ và Kim Tỵ ở cổng chào đường hoa. (Ảnh: VNE)
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán 2025 mang chủ đề Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa, gồm ba phân đoạn Kết đoàn, Chuyển mình và Phát triển, thể hiện những chặng đường lịch sử của đất nước. Đây là năm thứ 22 đường hoa được tổ chức dịp Tết ở khu trung tâm TP.HCM, trở thành nét văn hoá đặc trưng ở thành phố.
Đường hoa Tết năm nay có 90 tạo hình linh vật rắn thiết kế đa dạng, điểm nhấn là đại cảnh cặp Kim Tỵ (con cái), Ngân Tỵ (con đực) và Nàng Tỵ với kích thước lớn. Cặp Kim - Ngân Tỵ dài 25-42 m, toàn thân uốn lượn 3 vòng đan xen nhau, phần thân có 2.700-3.600 miếng vảy được gắn thủ công kết hợp đèn led chạy dọc hai bên bụng. Riêng Nàng Tỵ được thiết kế theo nét đặc trưng của phụ nữ miền Nam với khăn rằn và nón lá, mô phỏng theo hình dáng của rắn hổ mang chúa...
Trong 8 ngày mở cửa phục vụ người dân và du khách, đường hoa Nguyễn Huệ đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan. Ngoài ra hàng triệu hình ảnh liên quan đường hoa cập nhật trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội...