Ngày 18/4, cô Hoàng Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Lê Thế Hiếu (xã Cam Chính, H.Cam Lộ) xác nhận trên Thanh niên, học sinh của trường vừa phát hiện một quả đạn cối sót lại từ thời chiến tranh ngay trong khuôn viên nhà trường. Do tính chất nguy hiểm, quả đạn đã được đội xử lý hủy nổ tại chỗ sau khi học sinh tan học.
Sự việc xảy ra vào giờ ra chơi sáng 17/4, khi 3 nam sinh lớp 6 phát hiện một vật thể lạ nằm gần lối đi giữa hai dãy phòng học, sát nhà đa năng và tường rào. Nhận thấy nguy hiểm, các em lập tức báo cho giáo viên và lãnh đạo nhà trường. Khu vực này sau đó được phong tỏa, cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
Lực lượng Peace Trees Vietnam tiến hành hủy nổ đạn cối ngay trong khuôn viên trường. (Ảnh: Thanh niên)
Nhà trường đã yêu cầu học sinh quay trở lại lớp, đồng thời thông báo ngay cho Ban Chỉ huy quân sự xã Cam Chính. Lực lượng chức năng đã cử người túc trực hiện trường, chờ đội xử lý bom mìn thuộc Dự án Peace Trees Vietnam (Cây Hòa bình Việt Nam) đến can thiệp.
Theo cô Giang, quả đạn nhiều khả năng bị đào lên trong quá trình nhà trường thuê máy xúc để làm hố nhảy xa trước đó 1 ngày, rất may mắn đội thi công không đụng phải vật nổ.
Peace Trees Vietnam xác định đây là phần đầu của đạn cối 40 mm, loại đạn có tính sát thương cao, không được phép di chuyển. Đội xử lý đã chờ học sinh và giáo viên rời khỏi khuôn viên trường rồi mới hủy nổ an toàn ngay tại chỗ.
Theo tin tức trên VOV, vào 18h30 ngày 17/4, Công an xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên (Sơn La) nhận được thông tin tại khu vực cầu Suối Sập thuộc bản Tân Ban, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên (đoạn tiếp giáp với xã Suối Bau, huyện Phù Yên, Sơn La) có 1 bé trai người dân tộc Mông đang ngồi dựa rãnh nước tà ly dương trong tình trạng đói, mệt lả vì say nắng.
Sau khi nhận được tin báo, Trưởng công an xã Phiêng Ban Đinh Minh Sơn cùng 2 cán bộ, chiến sĩ trong ca trực đã trực tiếp xuống địa bàn. Qua xác minh, xác định cháu bé tên là Mùa Quê Hương (SN 2017).
Bố mẹ li thân, cháu sống cùng mẹ tại bản Suối Giàng, xã Suối Bau, huyện Phù Yên. Thời gian này mẹ cháu đi làm ăn xa nên cháu ở cùng ông bà ngoại.
Công an xã Phiêng Ban giúp đỡ cháu bé đi lạc về với gia đình. (Ảnh: VOV)
Trưa ngày 17/4, cháu đi bộ lang thang giữa trời nắng nóng từ bản Suối Giàng, xã Suối Bau, huyện Phù Yên và bị lạc đường, đến cầu Suối Sập thuộc bản Tân Ban, xã Phiêng Ban, Bắc Yên cháu bị kiệt sức.
Tổ công tác đã phối hợp với tổ ANTT bản Tân Ban đưa cháu về trụ sở Công an xã cho cháu ăn uống, nghỉ ngơi và tiến hành xác minh gia đình của cháu. Đến khoảng 19h40 cùng ngày, bố của cháu là Mùa A Su, trú tại bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên đã có mặt tại trụ sở Công an xã để đón cháu về nhà.
Cảm kích trước sự giúp đỡ của lực lượng công an, anh Mùa A Su đã viết thư cảm ơn đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Công an xã Phiêng Ban đã tận tình, trách nhiệm giúp đỡ con mình là cháu Mùa Quê Hương trở về gia đình.
Theo VnExpress, vòi rồng tạo thành luồng xoáy khổng lồ, xuất hiện ở bờ biển thị trấn An Thới, TP Phú Quốc, sáng 18/4.
Khoảng 8h20 sáng 18/4, vòi rồng xuất hiện trên biển gần bờ thuộc thị trấn An Thới. Người dân ở trong đất liền nhìn thấy rất rõ. Nhiều người lấy điện thoại ra quay.
Theo chị Liên, nhà tại cảng An Thới, vòi rồng xoáy nước rất to, cách đất liền khoảng vài km, xung quanh có nhiều tàu, thuyền, song không gây ảnh hưởng.