Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức thời sự hôm nay (16/6): CSGT lao xuống sông cứu nam sinh

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin tức thời sự hôm nay (16/6): Một chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An đã dũng cảm cứu nam sinh bị đuối nước.

CSGT lao xuống sông cứu nam sinh giữa dòng nước chảy xiết

Theo tin tức trên VOV, Phòng CSGT (Công an Nghệ An) cho biết, Thượng úy Tạ Quang Quyết, Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường Bộ số 1, Tổ CSGT Quỳ Châu, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An vừa có hành động dũng cảm cứu em bé đuối nước. 

Nam sinh bị đuối nước là L.M.M. (SN 2014, trú xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Theo Thượng úy Quyết, vào khoảng sáng 8h sáng 15/6 khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 48 đoạn qua địa bàn xã Châu Thắng thì nghe tiếng hô hoán của người dân. Khi chạy đến lại sát bờ sông Hiếu, anh thấy một nam sinh đang chới với giữa sông.

Thượng úy Tạ Quang Quyết và nam sinh được anh cứu. (Ảnh: VOV)

Mấy ngày nay nước sông Hiếu dâng cao và chảy xiết do mưa lớn và “tại thời điểm đó nếu chậm một phút, một giây nào thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người bị nạn” nên anh đã quyết định lao xuống sông để cứu nạn nhân.

Nhờ có nghiệp vụ cứu nạn được đào tạo bài bản trong quá trình học tập và kinh nghiệm thực tiễn sau 6 năm công tác, Thượng úy Quyết đã cứu vớt thành công, đưa em nam sinh vào bờ an toàn.

Sau khi được sơ cứu, L.M.M. đã tỉnh táo trở lại, Thượng úy Quyết đã bàn giao cháu cho người thân và lên đường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Cảm động trước tinh thần dũng cảm, không quản nguy hiểm của Thượng úy Tạ Quang Quyết, gia đình cháu M. đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. “Tôi và gia đình vô cùng cảm ơn anh giữa dòng nước xiết đã mang con trai tôi về với gia đình”, bố cháu M viết.

Phát hiện xe chở 120 con heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch

Theo Dân trí, đoàn thanh tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bạc Liêu vừa phát hiện vụ vận chuyển động vật nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Trước đó, rạng sáng 14/6, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu phối hợp địa phương kiểm tra xe tải do ông V.T.K. (26 tuổi) làm tài xế, đi qua địa bàn xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe đang vận chuyển 120 con heo (khoảng 15kg/con) nhưng không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch động vật theo quy định.

Số heo bị cơ quan chức năng phát hiện. 

Bước đầu, người vận chuyển khai nhận số heo được chở từ Cần Thơ về Bạc Liêu để giao lại cho người khác.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số heo; phối hợp đơn vị, cá nhân có liên quan để theo dõi tình hình dịch bệnh và tiếp tục xác minh, xử lý.

Sập mái sân pickleball, nhiều người tháo chạy

Theo VnExpress, vào khoảng 18h chiều 15/6, khu vực quận Nam Từ Liêm xuất hiện cơn mưa giông, gió giật. Một trụ cột của mái sân pickleball ở số 40 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, bị gió đẩy nghiêng, các cột trụ khác cũng nghiêng theo.

Khoảng 20 người đang chơi hò nhau bỏ chạy ra ngoài trời. "Chỉ một phút sau, cả mái sân đổ sập hoàn toàn", một nhân chứng cho biết.

Sân pickleball kết cấu bằng khung sắt, lợp mái tôn, chia làm cụm 10 sân chơi. Người chơi kịp chạy thoát nên không ai bị thương.

Sân pickleball ở Phạm Hùng đổ sập khi trời nổi gió lớn. 

Sân pickleball trên đường Phạm Hùng được dựng lên từ cuối năm 2024 trên khu đất trống, mở cửa từ 6h đến 23h hàng ngày, thu hút rất đông người chơi.

Pickleball là môn thể thao kết hợp giữa tennis, bóng bàn và cầu lông, được chơi trên sân có kích thước tương tự sân cầu lông. Người chơi sử dụng vợt nhỏ hơn so với tennis và bóng có lỗ, tương tự bóng wiffle. Môn thể thao này có thể chơi đơn hoặc đôi, quy tắc chơi khá đơn giản, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Tin nổi bật