Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức thời sự hôm nay (11/3): Bé gái bị bỏ rơi với lời nhắn "đừng cho ai"

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin tức thời sự hôm nay (11/3): Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở xã Mỹ Lộc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định với lời nhắn "đừng cho cháu đi đâu".

Bé gái bị bỏ rơi với lời nhắn "đừng cho cháu đi đâu"

Tin tức trên Dân trí, chiều 10/3, một lãnh đạo UBND xã Mỹ Lộc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết, người dân vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã. UBND xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm người thân của bé gái này.

Trước đó, khoảng 21h ngày 9/3, người dân phát hiện tại khu vực nhà dân ở thôn Nguyễn Huệ, xã Mỹ Lộc, có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi kèm một số đồ dùng cùng lá thư tay viết vội. Qua kiểm tra, cháu bé bị bỏ rơi là bé gái, nặng khoảng 3kg.

Bức thư viết tay được cho là của mẹ cháu bé để lại. (Ảnh: Dân trí)

Lá thư được cho là của mẹ cháu bé để lại có nội dung: "Tôi là mẹ của đứa bé. Tôi sinh ra cháu vì hoàn cảnh không nuôi được cháu, cháu sinh ngày 3/3/2025. Tôi gửi anh chị giúp tôi nuôi cháu. Mong anh chị nuôi cháu, đừng cho cháu đi đâu và đừng cho ai".

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Lộc cho biết, UBND xã đã phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian 7 ngày nếu không có nhân thân đến nhận lại cháu bé, chính quyền địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định.

Tìm thấy thi thể 2 nam sinh mất tích khi tắm biển ở Khánh Hòa

Theo tin tức trên VOV, sáng 10/3, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nam sinh bị sóng cuốn trôi hai ngày trước ở bờ biển tổ dân phố Thủy Đầm, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Thi thể em N.Đ.A. (18 tuổi) được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 1 km. Cơ quan chức năng đang làm các thủ tục đưa về gia đình lo hậu sự.

Trước đó, sáng 9/3, thi thể em H.H.T. (16 tuổi) cũng được lực lượng chức năng tìm thấy cách nơi nạn nhân bị sóng cuốn khoảng 150m.

Thi thể nam sinh được tìm thấy, đưa vào bờ. (Ảnh: VOV)

2 nam sinh này nhà ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa. Sáng ngày 8/3, hai em rủ nhau đi tắm biển, sau đó, gia đình không thấy hai em quay về liền ra bãi biển để tìm thì thấy trên bờ còn lại hai đôi dép nên trình báo cơ quan chức năng tìm kiếm.

Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ trong vườn mía

Theo thông tin ban đầu trên Dân Việt, vào khoảng 16h ngày 9/3, trong lúc chặt mía tại thôn 5, xã Ea Sar, người dân bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc trên.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là bà H.T.T. (SN 1965, trú tại thôn 3, xã Ea Sar, huyện Ea Kar). Gia đình bà H.T.T. đã xác nhận danh tính của nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 4/12/2024, ông H.V.T. (SN 1989, con trai bà H.T.T.) đã trình báo về việc mẹ mình mất tích. Theo đơn trình báo, khi rời nhà, bà H.T.T. mặc áo khoác màu xanh và đi ủng.

Đến ngày 9/12/2024, Công an xã Ea Sar đã phát thông báo truy tìm người thất lạc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin nổi bật