Đóng

Tin tức thời sự hôm nay (1/7): Hai trẻ em tử vong do lũ cuốn ở Thái Nguyên

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin tức thời sự hôm nay (1/7): Tại xã Nam Hòa, tỉnh hái Nguyên, mưa lớn tiếp tục gây ngập, hai cháu bé không may bị lũ cuốn, hiện đã tìm thấy thi thể.

Hai trẻ em tử vong do lũ cuốn ở Thái Nguyên

Theo VietnamNet, sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30/6, trên địa bàn xã Nam Hòa và xã Linh Sơn (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) có tình trạng ngập úng cục bộ. Nước lũ dâng cao khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Tại xã Nam Hòa, một vụ việc đau lòng đã xảy ra khi 2 cháu bé không may bị nước cuốn trôi trong lúc mưa lũ diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tiểu đoàn Đặc công 20 (Quân khu 1) huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục xuồng máy đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời tiếp tế lương thực, thực phẩm và hỗ trợ sơ tán người dân tại các khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu bị đuối nước ở xã Nam Hòa, Thái Nguyên. (Ảnh: VNN)

Đến 12h trưa 30/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé là Từ Minh H. (sinh năm 2014) và Lăng Đức A. (sinh năm 2012), cùng trú tại xã Nam Hòa.

Mặc dù mực nước bắt đầu rút, nhưng hiện vẫn còn hơn 20 hộ dân tại xã Nam Hòa bị cô lập do nước lũ chưa rút hết.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang nỗ lực tiếp cận để hỗ trợ người dân, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khi thời tiết được dự báo vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Người đàn ông nhặt được của rơi giao công an tìm người trả lại

Thông tin ban đầu trên báo Đồng Nai, ngày 29/6, Công an xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (nay là xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) đã bàn giao tài sản gồm: Một chiếc ví bên trong có 3 nhẫn vàng, số tiền 3,1 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác cho ông Nguyễn Văn Thành (68 tuổi, ngụ tại xã Phước An) là tài sản ông này đánh rơi

Theo đó, vào sáng 27/6, ông Trương Văn Cà (58 tuổi, tạm trú xã Phước An) trên đường đi làm về đã nhặt được chiếc ví và đem đến giao nộp cho Công an xã Phước An để tìm người đánh rơi.

Trước sự chứng kiến của công an địa phương, ông Trương Văn Cà (thứ 2 từ phải qua) trao lại tài sản bị đánh rơi cho ông Nguyễn Văn Thành. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Qua rà soát, Công an xã đã xác định chủ nhân chiếc ví là ông Nguyễn Văn Thành và mời ông đến trụ sở để nhận lại tài sản.

Nhận lại số tài sản và giấy tờ quan trọng, ông Nguyễn Văn Thành rất vui mừng và cảm kích trước hành động nghĩa cử của ông Trương Văn Cà. Hành động nhặt được của rơi, tìm người trả lại là một nét đẹp cần được lan tỏa. Việc làm tử tế và nhân văn này góp phần nuôi dưỡng niềm tin, tình người trong cộng đồng.

Nổ téc xăng ở Sơn La, một người tử vong, hai người bị thương

Theo tin tức trên Lao động, sáng 30/6, tại cửa hàng xăng dầu số 1, tổ 17, đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La đã xảy ra một vụ nổ téc xăng nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, anh Q (phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) trèo lên mái tôn phía sau cửa hàng xăng dầu số 1 để hàn xì, sửa chữa. Lúc này, 2 người phụ việc đang đứng phía dưới hỗ trợ. Trong quá trình thi công, do sơ suất, téc xăng phía sau bất ngờ phát nổ.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ nổ téc xăng tại kho phía sau cửa hàng xăng dầu số 1. (Ảnh: Lao động)

Vụ nổ khiến anh Q tử vong tại chỗ, hai người còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, mái tôn bị tốc, một phần nhà xưởng phía sau cửa hàng bị hư hỏng nặng. Mùi xăng và khí gas vẫn nồng nặc trong không khí.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành chữa cháy, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin nổi bật