Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức thời sự hôm nay (1/2): Du khách viết thư cảm ơn Công an TP.Đà Nẵng

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin tức thời sự hôm nay (1/2): Du khách Trung Quốc được công an hỗ trợ tìm lại được điện thoại di động bị đánh rơi, đã gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng.

Du khách viết thư cảm ơn Công an TP.Đà Nẵng

Tin tức trên Thanh niên, ngày 31/1, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết du khách Trung Quốc được công an hỗ trợ tìm lại được điện thoại di động (ĐTDĐ) bị đánh rơi, đã gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng.

Trước đó, khoảng 11h ngày 30/1 (nhằm mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), Công an phường Phước Ninh (quận Hải Châu) nhận được tin báo có 2 du khách Trung Quốc bị mất tài sản là ĐTDĐ tại khu vực vườn hoa xuân khu vực cầu Rồng thuộc địa bàn phường.

Lúc này, du khách chỉ còn thời gian ngắn lưu trú tại TP.Đà Nẵng, việc mất điện thoại của chị Chu Minh (Wang Yue, quốc tịch Trung Quốc) ảnh hưởng đến các giao dịch khi đi du lịch, đồng thời trong điện thoại có nhiều dữ liệu quan trọng.

Xác định tính cấp bách của nhiệm vụ, ngay lập tức, Công an phường Phước Ninh triển khai lực lượng, phân công cán bộ chiến sĩ khẩn trương xác minh.

Qua thông tin du khách cung cấp, lực lượng tìm kiếm xác định các vị trí du khách di chuyển để làm cơ sở cho việc truy vết.

Thư cảm ơn của nữ du khách Chu Minh. (Ảnh: Thanh niên)

Bước đầu, cán bộ chiến sĩ công an phường lần theo hướng du khách tham quan từ Bảo tàng điêu khắc Chăm, băng qua đường 2.9 để dạo chơi ở vườn hoa xuân cầu Rồng.

Từ hình ảnh trích xuất gần như toàn bộ camera trong khu vực, sàng lọc hình ảnh giữa biển người tham quan vườn hoa xuân, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Phước Ninh ghi nhận được hình ảnh một người dân nhặt được chiếc ĐTDĐ của du khách.

Cùng ngày 30/1, Công an phường Phước Ninh đã xác định và liên hệ với người nhặt được tài sản, thu hồi được điện thoại và làm thủ tục bàn giao lại cho du khách Trung Quốc.

Nữ du khách Chu Minh (Wang Yue) đã vui mừng, viết thư cảm ơn lực lượng công an phường. Trong thư, chị bày tỏ cảm phục và biết ơn trước tinh thần trách nhiệm cao, sự nhiệt tình, thân thiện của Công an phường Phước Ninh.

Nhân viên xe đẩy nhặt được nhiều tiền, vàng tại sân bay Nội Bài trong dịp Tết

Theo tin tức trên VietnamNet, liên tiếp trong 2 ca trực Tết, chị Bùi Thị Huyên thuộc đội xe đẩy Trung tâm Khai thác ga Nội Bài phát hiện 2 trường hợp hành khách bỏ quên tài sản giá trị lớn tại khu vực công cộng Nhà ga hành khách T1.

Trường hợp đầu tiên, vào 0h20 sáng 28/1 (29 Tết), chị Huyên phát hiện chiếc túi bỏ quên chứa rất nhiều nữ trang. Trong đó có 10 chiếc nhẫn kim loại màu vàng, 2 lắc tay kim loại màu vàng, 3 dây chuyền, khuyên tai và hơn 3,5 triệu đồng bỏ quên trên xe đẩy tại sảnh A, Nhà ga hành khách T1.

Tiếp đến ca trực chiều nay, 30/1 (mồng 2 Tết), chị Huyên lại tiếp tục phát hiện 1 chiếc túi bỏ quên chứa tiền mặt nhiều mệnh giá khác nhau với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Chị Bùi Thị Huyên. (Ảnh: VNN)

Chị đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng an ninh cơ động để bàn giao theo quy định. Khi được đề nghị chụp ảnh lưu niệm với chủ nhân của tài sản bỏ quên, chị Huyên xin phép chụp vội để về ngay vị trí đảm bảo công việc.

Chị Bùi Thị Huyên là người thường xuyên nhặt được tài sản bỏ quên của hành khách tại sân bay với tổng tài sản lên tới nhiều tỷ đồng. Chị cũng là một nhân viên nhiều lần được Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng HKQT Nội Bài khen thưởng.

Hai anh em ở Đắk Nông đuối nước tử vong

Theo tin tức trên Tiền phong, vào ngày 31/1, tin từ UBND xã Đắk Ha (huyện Đắk G’long, Đắk Nông), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Hậu quả làm hai cháu nhỏ tử vong.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 30/1, gia đình anh N.Đ.T (41 tuổi, tạm trú thôn 3, xã Đắk Ha) không thấy hai con là N.M.C (7 tuổi), N.M.Q (6 tuổi) nên hoảng hốt đi tìm.

Sau đó, gia đình phát hiện cháu đã bị đuối nước trong ao chứa nước tự tạo cách nhà khoảng 100m.

Anh T và người thân đã tiến hành sơ cứu và đưa hai cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên hai cháu không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tin nổi bật