Đóng

Tin tức thời sự 24h: Hai bé trai nhặt được của rơi, trả người đánh mất

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin tức thời sự 24h: Hai bé trai nhặt được của rơi liền mang đến Công an xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) trình báo, tìm người đánh mất.

Hai bé trai nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Theo tin tức trên cổng thông tin Công an tỉnh Lai Châu, hai cháu Phúc và Huy nhặt được chiếc điện thoại Oppo màu tím và 100 nghìn đồng tiền mặt nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Thông qua kiểm tra thông tin, xác minh tại địa bàn và đối chiếu đặc điểm tài sản, Công an xã Bình Lư đã xác định chủ sở hữu của tài sản trên là chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1988, trú tại bản Hưng Phong, xã Bản Bo).

Công an xã Bình Lư đã liên hệ với chị Hương đến trụ sở Công an xã Bình Lư để nhận lại số tài sản trên.

Công an xã Bình Lư tiến hành trao trả lại tài sản cho chị Nguyễn Thị Thu Hương. (Ảnh: Công an)

Tại trụ sở Công an xã Bình Lư, cán bộ Công an xã đã trao trả đầy đủ tài sản gồm một chiếc điện thoại Oppo màu tím và 100 nghìn tiền mặt.

Sau khi nhận lại tài sản, chị Hương bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn tới lực lượng Công an xã Bình Lư cùng hai cháu Phúc và Huy vì đã hỗ trợ tìm lại tài sản bị đánh rơi.

Đi xe máy vượt qua cầu tạm, nam thanh niên bị nước cuốn trôi

Theo tin tức trên Tiền phong, sáng 2/7, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai cùng người dân đã tìm thấy thi thể nam giới bị dòng nước cuốn xuống sông Ba.

Trước đó, chiều 1/7, anh H.T.P. (SN 2004, trú xã Cửu An, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy vượt qua đoạn đường tạm dưới khu vực cầu đang xây thuộc đường Lê Thị Hồng Gấm (tổ 7, phường An Bình). Tuy nhiên, thời điểm trên dòng nước chảy xiết đã cuốn cả người và xe của anh P. xuống dòng sông Ba.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm thi thể nam thanh niên. (Ảnh: Tiền phong)

Ngay khi nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai) xuất phương tiện cùng 22 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra sự cố có mực nước sâu, dòng chảy xiết, nhiều đá ngầm. Bởi vậy, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đã cùng người dân tổ chức tìm kiếm hai bên bờ sông Ba và dùng ghe đánh cá tìm kiếm ở khu vực lòng sông, đồng thời triển khai đội hình lặn tìm kiếm nạn nhân.

Đến 15h25 cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy xe mô tô của nạn nhân và đưa lên bờ. Mặc dù trời mưa to, mực nước sâu, nhiều đá ngầm nhưng các cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Đến 3h sáng 2/7, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Xe container bất ngờ cháy ngùn ngụt trên đại lộ, cửa ngõ TP.HCM ùn tắc

Theo tin tức trên VietnamNet, sáng 2/7, lực lượng chức năng phường Bình Đông (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đầu xe container trên đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h45 cùng ngày, xe container BKS 51C-958.71 đang lưu thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh theo hướng cầu Phú Mỹ về Quốc lộ 1A.

Bất ngờ, tài xế phát hiện mùi khét và khói đen bốc lên từ phía đầu xe nên lập tức tấp dừng xe và dùng bình chữa cháy mini để dập lửa.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: VietnamNet)

Người dân xung quanh cũng nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành.

Do ngọn lửa bùng phát quá mạnh, chỉ trong ít phút, đám cháy đã bao trùm phần đầu xe, kèm theo cột khói đen bốc nghi ngút.

Do hỏa hoạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến các phương tiện phía sau phải dừng lại từ xa, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên tuyến đường.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Đông đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy.

Vụ cháy khiến đầu xe container bị thiêu rụi, trơ khung sắt. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tin nổi bật