Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/1/2024: Người phụ nữ ở Bắc Giang bị "bắt cóc" khi đang ngồi trên taxi

  • Thục Hiền
(DS&PL) -

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/1/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Người phụ nữ ở Bắc Giang bị bắt cóc khi đang ngồi trên taxi

Theo báo Dân Trí, ngày 4/1, Công an TP.Bắc Giang cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khanh (54 tuổi), Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi) và Đặng Trần Dũng (54 tuổi) về tội Bắt người trái pháp luật.

Nguyễn Duy Khanh. Ảnh: Dân Trí

Theo cơ quan chức năng, tối 29/12/2023, Công an TP.Bắc Giang nhận tin báo của anh N.V.S. (ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) làm nghề lái taxi.

Theo trình báo của anh S., khoảng 19h22 cùng ngày, khi anh đang chở một khách nữ, dừng chờ đèn đỏ ở giao lộ Hoàng Hoa Thám - Thân Khuê (thuộc xã Song Mai, thành phố Bắc Giang) thì bất ngờ một chiếc xe Innova màu sơn bạc, không rõ biển kiểm soát tiến từ phía sau đến gần xe của anh.

Sau đó, 2 người trong ô tô mở cửa phụ bên trên, kéo người phụ nữ trên taxi lên chiếc Innova đưa đi đâu không rõ.

Tiếp nhận tin báo, nhà chức trách đã điều tra xác minh, xác định người phụ nữ bị bắt đưa đi là chị O. (46 tuổi, ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Đến 23h cùng ngày, các đối tượng bắt cóc chị O. là Khanh, Khánh và Dũng ra đầu thú.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Điều tra nghi án người đàn ông nhẫn tâm sát hại vợ và con nhỏ 1 tuổi khi đang ngủ

Ngày 4/1, báo Quảng Trị đưa tin, lãnh đạo UBND xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, nghi là chồng giết vợ và con trai.

Nghi phạm là Hồ Văn Ban (SN 1997, trú thôn Ra Lây, xã Ba  Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Nạn nhân vụ án được xác định là Hồ Thị Đ. (SN 2000) và con là Hồ Văn C. (gần 1 tuổi) là vợ và con trai của Ban.

Nguồn tin địa phương cho biết, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 3h cùng ngày. Thời điểm này, người dân nghe tiếng la hét tại nhà của Hồ Văn Ban nên đã nhanh chóng báo lực lượng chức năng đến kiểm tra.

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà Hồ Văn Ban. Ảnh: VietNamnet.

Theo lời kể của ông Hồ Văn My – Chủ tịch UBND xã Ba Nang, khi đến nơi, ông thấy Hồ Văn Ban đắp chăn nằm ngủ cùng vợ và con trai. Tuy nhiên, vợ và con trai của Ban đã tử vong, trên người có nhiều vết thương và máu. 

Nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội biên phòng đồn Ba Nang (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với chính quyền và công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vây bắt đối tượng.

Như vậy, sau hơn 1 giờ gây án, nghi phạm Ban bị lực lượng chức năng ập vào nhà khống chế, bắt giữ.

Liên quan đến vụ án, báo VietNamnet đưa tin, theo thông tin ban đầu, khi chị Đ. và cháu C. đang ngủ tại nhà thì bị nghi phạm dùng cây củi đánh nhiều lần vào người và phần đầu các nạn nhân.

Những cú đánh chí mạng khiến chị Đ. và con tử vong tại chỗ. 

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ.

Điều tra vụ người đàn ông đang ngồi sau xe máy, bất ngờ ngã xuống đường tử vong

Theo báo Tuổi Trẻ, chiều tối 3/1, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên đường Liên Khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B).

Theo thông tin ban đầu, chiều 3/1, một người đàn ông được một người chạy xe ôm chở trên đường Liên Khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thanh Niên

Thời điểm xe đang lưu thông thì người đàn ông ngồi sau xe bất ngờ ngã ra đường. Người dân lúc này định đưa người đàn ông trên đến bệnh viện nhưng người này đã tử vong.

Công an quận Bình Tân sau đó đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan, điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ cho công tác khám nghiệm, điều tra.

XEM THÊM: Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm tờ giấy ghi dòng chữ khiến nhiều người "nghẹn lòng"

Bước đầu xác định nạn nhân đi từ Bình Tân đến một nhà người thân ở quận 10. Tuy nhiên giữa đường thì xảy ra sự cố trên, báo Người Lao Động thông tin.

Thục Hiền (T/h)

Tin nổi bật