Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/5: Bắt 2 tên cướp “nhí” giật tài sản

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 28/5/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bắt 2 tên cướp “nhí” giật tài sản phụ nữ

Theo báo CAND, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng vừa truy xét, bắt giữ hai đối tượng tuổi vị thành niên gồm Nguyễn Đăng Minh Tuấn và Dương Khánh Sơn (cùng SN 2007, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về hành vi cướp giật hết sức manh động trên đường phố Đà Nẵng.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CAND

Theo Công an quận Cẩm Lệ, Tuấn và Sơn sớm bỏ học, dạt nhà từ Quảng Bình vào TP Đà Nẵng để kiếm việc làm, có tiền tiêu xài. Gần đây, hai đối tượng này thường chạy xe rong ruổi các tuyến đường, tìm sơ hở của người đi đường để cướp, giật tài sản.

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 24/5, Tuấn điều khiển xe máy BKS 29T1- 06215 chở Sơn đi từ phòng trọ (ở số K64, đường Đoàn Phú Tứ, thuộc quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến khu vực đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ).  

Khi đang dừng chờ đèn đỏ thì hai đối tượng phát hiện bà Nguyễn Thị M. (SN 1971, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đi bộ cùng chiều trên đường gom dân sinh, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng vàng nên bám theo.

Lúc này, Sơn lên cầm lái xe máy áp sát để Tuấn giật sợi dây chuyền vàng trên cổ bà M. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cả hai sau đó mang dây chuyền đi bán được 12,7 triệu đồng. Tuấn dùng số tiền 6,5 triệu đồng để đi chuộc lại điện thoại Iphone 13 đã cầm trước đó, số tiền còn lại cả 2 tiêu xài.

Những tưởng vụ cướp trót lọt, nên sáng 27/5, Tuấn, Sơn lại tiếp tục bàn nhau đi tìm “con mồi” tiếp theo. Nhưng cả hai đã bị bắt và cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật...

Đối tượng vừa ra tù, "ngựa quen đường cũ" chiếm đoạt tài sản của người khác

Ngày 27/5, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Tuấn Anh (31 tuổi, ngụ xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trước đó, vào ngày 12/5, Anh mượn xe máy của người quen là anh N.T.L (ở phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa) để đi lại.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, do cần tiền chơi game và tiêu xài cá nhân nên sau khi mượn được xe máy, Tuấn Anh đã đem đi bán chiếc xe này với giá 4 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với Vũ Tuấn Anh. Ảnh: Trang Công an TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Gia Nghĩa đã vào cuộc điều tra, đồng thời liên hệ với gia đình, người thân của Tuấn Anh để tuyên truyền, vận động người này ra đầu thú. Ngày 21/5, đối tượng đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nguồn tin trên trang Công an TP Đà Nẵng, Tuấn Anh có quá khứ bất hảo, đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới mãn hạn tù nay lại tiếp tục phạm tội.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ của đối tượng phạm tội để xử lý theo quy định.

Vụ giết vợ "hờ" ở Quảng Bình: Phát hiện thi thể nghi nghi phạm

Theo tin tức mới nhất trên báo Lao động, trưa 27/5, chính quyền xã Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa phát hiện một thi thể, nghi là nghi phạm sát hại người tình rồi bỏ trốn cách đây 20 ngày.

Khu vực phát hiện thi thể. Ảnh: Lao động

Nguồn tin cho hay, vị trí thi thể trên được phát hiện ở vùng Chút Mút (xã Lâm Thủy) giáp biên giới Việt - Lào. Nơi tìm được thi thể cách hiện trường vụ án khoảng hơn 200 mét. Thi thể có dấu hiệu phân hủy, bên cạnh là mũ và dép. Sau khi phát hiện, Bộ đội Biên phòng Làng Ho đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Theo những dấu hiệu tại hiện trường, cơ quan chức năng nghi ngờ đây là thi thể của ông Trần Văn Thông - nghi phạm giết vợ "hờ" rồi bỏ trốn cách đây hơn 20 ngày.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Tuổi Trẻ, chiều tối 6/5, ông Trần Văn Thông (56 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) dẫn vợ "hờ" là bà Hồ Thị M. (trú xã Lâm Thủy) vào rừng Chút Mút để lấy gỗ về dựng nhà tạm.

Tuy nhiên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Thông dùng dây thắt cổ vợ. Sau khi gây án, ông Thông gọi về báo với người nhà việc mình giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng.

Tin nổi bật