Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/12: Hoảng sợ vì bị bạo hành, người phụ nữ đâm chồng hờ thương tích 59%

  • Thục Hiền
(DS&PL) -

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/12/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Hoảng sợ vì bị bạo hành, người phụ nữ đâm chồng hờ thương tích 59%

Ngày 20/12, theo báo Pháp luật TP.HCM, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Từ Ngọc Nga tám năm tù về tội giết người.

Bị hại là ông Nguyễn Đình Thạch (ngụ quận Phú Nhuận) - người chung sống như vợ chồng với Nga. Tại phiên tòa, bị cáo Nga khai hôm xảy ra vụ án, ông Thạch say xỉn, đánh đập bị cáo nên bị cáo cầm dao với mục đích để ông Thạch ngưng đánh mình. Quá trình chung sống, Nga thường xuyên bị ông Thạch bạo hành, có bạn bè chứng kiến. Nhiều lần Nga trình báo công an việc bị ông Thạch đánh.

Bị cáo Từ Ngọc Nga tại phiên toà. Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, HĐXX nhận định: Bị hại là nam giới và có thể lực vượt trội hơn nhưng thường xuyên đánh đập bị cáo (Nga chỉ cao 1,5 m, nặng khoảng 40 kg). Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án, khi bị đánh, bị hại có thể chọn cách khác để phòng vệ nhưng vẫn lấy dao dọa, rồi sau đó tấn công bị hại. Hành vi của bị cáo đủ cấu thành tội giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Theo nội dung vụ án, ông Thạch dù đang có vợ hợp pháp nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với Nga từ năm 2014. Cả hai mở quán ăn ở phường 3, quận Tân Bình. Quá trình chung sống, ông Thạch ghen tuông, nhiều lần đánh Nga; Nga nhiều lần đòi tiền nhưng ông Thạch không trả.

Khoảng 23h ngày 23/7/2022, Nga đang ngồi ăn cơm thì bị ông Thạch tát vào mặt. Nga liền vào bếp lấy hai con dao thì được mọi người can ngăn nên ông Thạch bỏ ra ngoài.

Khoảng 30 phút sau, ông Thạch về nhà chửi mắng, tát nhiều cái vào mặt Nga nên Nga vào bếp lấy một con dao. Nghĩ Nga cầm dao để hù dọa nên ông Thạch thách thức và xông vào đánh. Nga liền cầm dao đâm vào ngực ông Thạch.

Biết đâm trúng ngực ông Thạch nên Nga đi lùi lại phía sau ngồi xuống ghế, vứt dao xuống đất; ông Thạch tiếp tục xông vào đánh Nga thì được mọi người can ngăn, đưa ông vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định, ông Thạch bị thương tích 59%.

Khi Nga bị bắt tạm giam, con gái của Nga lục trong tủ đồ cá nhân của mẹ, phát hiện "Thư tuyệt mệnh". Trong thư này, Nga viết những lời chia biệt và nhắn nhủ con, đại ý rằng khi Nga qua đời, con gái hãy gặp ông Thạch để đòi lại số tiền mà ông này còn nợ.

Phẫn nộ trước lời khai của người mẹ bỏ con mới sinh vào hộp nhựa thả trôi sông

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 20/12, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ mẹ ruột sát hại con trai xảy ra tại TP.Cao Lãnh.

Theo kết quả điều tra, tối 19/12, Công an TP.Cao Lãnh tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Thùy (SN 2000, trú tại xã Mỹ Tân) về việc con trai là N.T.P. (SN 2023) bị mất tích khi đang ngủ trên võng trong nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh và truy tìm.

Nguyễn Thị Thùy (SN 2000, trú tại xã Mỹ Tân). Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Đến sáng 20/12, lực lượng Công an phát hiện hộp nhựa dưới sông, bên trong có bé P. đã chết.

Báo Người lao động cho biết, thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nghi vấn nên đã mời Thùy về cơ quan làm việc.

Ban đầu, Thùy không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, qua công tác đấu tranh và những chứng cứ thu thập được từ hiện trường, Thùy đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thùy khai nhận, do mâu thuẫn với chồng nên Thùy đã đem bé P. (mới sinh được khoảng 14 ngày) bỏ vào hộp nhựa rồi thả xuống sông gần nhà. Tiếp đó, Thùy giả vờ nói với mọi người trong gia đình là cháu P. bị bắt cóc nên gia đình đã trình báo với cơ quan công an.

Bắt giữ thanh niên 20 tuổi đột nhập nhà người yêu cũ "cuỗm" nhẫn kim cương, iPhone 15 Pro

Ngày 20/12, báo Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin từ Công an phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa bắt giữ Hà Nguyễn Ngọc Dương (20 tuổi, ngụ xã Đang Kang, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), nhiều lần đột nhập nhà người yêu cũ trộm cắp nhẫn kim cương, điện thoại iPhone 15 Pro và nhiều tiền mặt.

Đối tượng Dương tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamnet

Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 18/12, Công an phường Ea Tam tiếp nhận đơn trình báo của gia đình về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp một điện thoại iPhone trị giá 35 triệu đồng và số tiền 500.000 đồng tiền mặt.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Ea Tam xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm là Hà Nguyễn Ngọc Dương.

Sau đó, công an bắt được Dương khi người này vừa bước xuống từ xe khách tại bến xe miền Đông, TP.HCM.

Liên quan đến sự việc, báo VietNamnet dẫn lời khai của đối tượng tại cơ quan công an. Theo đó, Dương khai nhận trước đây có tình cảm yêu đương với con gái ông B. nhưng đã chia tay.

Cần tiền chơi game, trả nợ và biết được quy luật sinh hoạt của gia đình người yêu cũ nên Dương đã đột nhập trộm cắp tài sản.

Ngoài vụ trộm trên, trước đó, vào ngày 9/7, Dương đột nhập nhà ông B. trộm 1 chiếc nhẫn kim cương trị giá 34 triệu đồng và ngày 20/11, Dương tiếp tục trộm ở nhà ông B. số tiền 12,5 triệu đồng.

Hiện đối tượng và tang vật đã được Công an phường Ea Tam bàn giao cho Công an TP. Buôn Ma Thuột để điều tra theo thẩm quyền.

Thục Hiền (T/h)

Tin nổi bật