Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/4/2018

(DS&PL) -

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/4/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/4/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/4/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/4/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Nghi can cướp ngân hàng ở TP.HCM ra đầu thú

Khuê đến đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp/ Vnexpress

Ngày 11/4, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) bắt Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi) - nghi can cùng Nguyễn Trường Khải (35 tuổi) và Đào Ngọc Nam (28 tuổi) thực hiện vụ cướp chi nhánh ngân hàng An Bình trên đường Luỹ Bán Bích.

Theo điều tra, Khải là người cầm đầu băng cướp. Cả ba ngụ ở quận Bình Tân, không xa hiện trường.

Do kinh doanh thua lỗ, Khải bàn với hai người bạn mua súng bắn đạn bi để đi cướp ngân hàng. Chúng chọn một chi nhánh của nhà nước trên đường Lũy Bán Bích.

Sau khi theo dõi hoạt động tại đây, Khải đưa tiền cho Khuê mua balô, áo khoác, khẩu trang, găng tay... Còn Nam thay biển số giả chiếc xe Exciter của mình để đồng phạm sử dụng.

Sáng 31/3, bộ ba gặp nhau tại cầu Bình Thuận, Nam lấy sơn đen phun lên biển số xe, giao cho Khuê chở Khải đến ngân hàng ra tay. Tuy nhiên, do là sáng thứ bảy, nơi này nghỉ việc nên cả ba đành quay về.

Ngang qua chi nhánh ngân hàng An Bình trên cùng tuyến đường, thấy chỉ có một bảo vệ ngồi phía trước, Khải quyết định vào cướp.

Anh ta cầm súng, lên đạn, khống chế bảo vệ. Khuê đi theo, ném balô vào quầy yêu cầu nhân viên bỏ tiền. Cả bọn hét to, yêu cầu mọi người im lặng, nếu không sẽ bắn chết.

Nhân viên bảo vệ bất ngờ chống trả, tri hô "cướp", các nhân viên giao dịch lập tức bấm chuông báo động. Khải bị bảo vệ giằng co quyết liệt nên hoảng sợ, ra hiệu cho Khuê bỏ chạy ra ngoài tẩu thoát mà không cướp được tiền. Bảo vệ đuổi theo nhưng không kịp.

Cảnh sát sau đó đã bắt được Khải, Nam và truy lùng gắt gao Khuê nhưng đối tượng này đã trốn khỏi địa phương.

Khai với cơ quan điều tra, Khải cho biết, do lên kế hoạch từ trước nên biết hình ảnh của nhóm mình sẽ bị camera an ninh trên đường ghi được. Nên lúc bỏ chạy khỏi ngân hàng, các đối tượng cố tình chạy lòng vòng, xuyên qua các con hẻm, vòng ngược trở lại đoạn đường cũ... để cảnh sát không nghĩ là nghi can, hoặc không thể biết chạy đường nào.

Khi đến Long An, ba đối tượng đốt hết quần áo, vứt súng, thay quần áo mới rồi quay về nhà ở quận Bình Tân nhưng chỉ hai ngày sau thì bị cảnh sát bắt giữ.

Dàn cảnh cướp xe máy của nữ sinh ở Sài Gòn

Ngày 11/4, chị Lê Phạm Như Huỳnh (19 tuổi, sinh viên một trường đại học ở TP.HCM) cho biết vừa bị nhóm thanh niên dàn cảnh cướp xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh.

Theo nữ sinh này, khoảng 7h30 sáng nay, Huỳnh dựng chiếc xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen mang biển kiểm soát 86C1 - 488.25, trước vỉa hè đường Phạm Văn Đồng và khóa cổ.

Lúc này, có 4 thanh niên chạy 3 xe máy tới hỏi đường. Trong lúc nạn nhân không để ý, nhóm này đã bẻ khóa, cướp xe và bỏ chạy lên cầu Bình Lợi hướng về quận Thủ Đức. Do sự việc xảy ra quá nhanh, chị Huỳnh đã không kịp phản ứng.

Theo nữ sinh, chiếc xe máy này là của anh trai chị, trị giá 23 triệu đồng. Sáng nay, Huỳnh mượn đi làm công tác xã hội cho trường thì không may xảy ra vụ việc. Trong cốp xe có chứng minh thư của nạn nhân và giấy tờ xe mang tên Lê Phạm Như Bảo.

Nạn nhân đã trình báo vụ việc lên Công an phường 13, quận Bình Thạnh. Công an đang điều tra, tìm kiếm tài sản bị cướp.

Khen thưởng vụ điều tra, bắt giữ toán cướp hung hãn ở Quảng Nam

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, khen thưởng Đội Cảnh sát 113 - Ảnh: Công an Nhân dân

Chiều 11/4, tin từ Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thông tin bước đầu, khoảng 2h30 ngày 7/4, Trung tâm Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin anh Nguyễn Dương Minh (trú tỉnh Vĩnh Long) và anh Nguyễn Văn An (trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) là tài xế xe container BKS 64C-635.76 đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ thì bị 3 đối tượng dùng mã tấu chặn xe, đập vỡ kính chắn gió, kính chiếu hậu xe, cướp tiền.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này 3 đối tượng bỏ trốn vào quán cà phê gần đó.

Lực lượng Cảnh sát 113 đã truy đuổi và bắt được 2 đối tượng là Đinh Duy Long (35 tuổi, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) và Lê Kỳ Linh (26 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ); đối tượng còn lại là Nguyễn Đình Chính (trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) đã chạy trốn.

Tại hiện trường, Cảnh sát 113 thu giữ 1 mã tấu dài 60cm, 1 xe máy và số tiền 340.000 đồng.

Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận đã chặn xe, khống chế tài xế, đập vỡ kính xe và lấy 720.000 đồng. Sau đó, Cảnh sát 113 đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an TP Tam Kỳ tiến hành điều tra làm rõ.

Nhằm động viên tinh thần lực lượng tham gia truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp trên, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã đến chúc mừng, thưởng 5 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam.

Tạm giữ hình sự nghi phạm ném chất bẩn 'khủng bố' nữ phóng viên

Chiều 11/4, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết công an thành phố đang tạm giữ hình sự Hoàng Khắc Công (56 tuổi, ngụ tại phường Lê Mao, thành phố Vinh), nghi phạm ném chất bẩn vào cửa căn hộ của gia đình chị Đặng Thị Cẩm Tú (35 tuổi, phóng viên Báo Thời Đại). Ông Công bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo trình báo của chị Đặng Thị Cẩm Tú, trong các đêm 1/4 và 6/4, kẻ xấu đã 2 lần mang chất bẩn đến ném vào cửa căn hộ chung cư của chị ở phường Quang Trung, thành phố Vinh. Trích xuất camera an ninh của tòa nhà chung cư, công an xác định, nghi phạm ném chất bẩn là ông Hoàng Khắc Công.

Tại cơ quan công an, ông Công khai được người của một doanh nghiệp chuyên cung cấp vật liệu sản xuất gạch ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) nhờ can thiệp để chị Tú không đăng bài về việc doanh nghiệp này về việc lấy cớ cải tạo đồng ruộng để đào đất bán cho nhà máy gạch. Chị Tú từ chối đề nghị này nên ông Công ném chất bẩn để dằn mặt và trả thù.

Ông Công đã có 2 tiền án về ma túy và tiêu thụ tài sản trộm cắp. Cơ quan công an đang tiếp tục triệu tập một số người có liên quan để điều tra vụ việc.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/4/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Tin nổi bật