Theo tin tức trên Dân trí, ngày 2/12, Công an xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã làm thủ tục bàn giao số tiền 115 triệu đồng cho bà Huỳnh Thị Vàng (trú tại xã Sơn Hà). Đây là số tiền bà Vàng đánh rơi vào ngày 1/12.
Thời điểm đó, bà Vàng đi từ nơi làm việc về nhà và đánh rơi túi màu đỏ bên trong có 115 triệu đồng. Mất số tiền lớn, bà Vàng hoảng hốt đến công an nhờ giúp đỡ.
Vài giờ sau, bà Phạm Thị Huế (trú tại xã Sơn Hà) mang chiếc túi màu đỏ đến Công an xã Sơn Hà giao nộp. Chiếc túi và số tiền bên trong trùng khớp với thông tin báo mất tài sản của bà Huỳnh Thị Vàng.
Sau khi xác minh, Công an xã Sơn Hà đã mời bà Vàng đến trụ sở để bàn giao số tiền nêu trên.
Bà Huế (thứ hai từ trái sang) trả lại số tiền 115 triệu đồng cho bà Vàng. (Ảnh: Công an xã Sơn Hà)
Bà Huế cho biết thấy chiếc túi màu đỏ còn khá mới rơi trên đường, bà liền dừng xe kiểm tra và phát hiện bên trong có số tiền lớn. Người phụ nữ này đã mang túi đến công an giao nộp với mong muốn tìm được người đánh rơi để trả lại.
“Đây là tài sản rất lớn, người đánh rơi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó tôi nghĩ phải giao cho công an để trả lại cho người mất trong thời gian sớm nhất”, bà Huế chia sẻ.
Sau khi nhận lại số tiền đánh rơi, bà Huỳnh Thị Vàng đã viết thư cảm ơn Công an xã Sơn Hà và bà Phạm Thị Huế.
Ngày 2/12, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú, TP.Đà Nẵng cho biết trên Dân trí, đơn vị đã phối hợp Đồn Biên phòng Tam Thanh và các cơ quan chức năng tiếp nhận một cá thể đồi mồi dứa quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.
Cá thể động vật này được ông Nguyễn Cao Giới (38 tuổi, trú tại phường Quảng Phú) phát hiện bị mắc vào lưới tại khi đánh bắt tại vùng biển khối phố Tỉnh Thủy.
Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, được pháp luật bảo vệ, ông Giới đã lập tức thông báo cho lực lượng chức năng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú cùng Đồn Biên phòng Tam Thanh, công an, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường, đã có mặt kiểm tra.
Qua xác định ban đầu, đây là loài đồi mồi dứa, trọng lượng khoảng 17kg, sức khỏe ổn định.
Cá thể đồi mồi dứa mắc vào lưới ngư dân. (Dân trí)
Các đơn vị đã lập biên bản theo đúng quy trình, đồng thời phối hợp tổ chức thả cá thể đồi mồi trở lại biển an toàn.
Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú khuyến nghị ngư dân khi phát hiện rùa biển hoặc động vật hoang dã quý hiếm cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý.
Đồi mồi dứa là loài rùa biển thuộc họ vích, phân bố rộng ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loài này được xếp vào nhóm nguy cấp theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Theo tin tức VietnamNet, vụ cháy xảy ra lúc 1h sáng nay (2/12), tại căn nhà có kết cấu 1 trệt, 1 tầng lầu nằm sâu trong hẻm đường Liên ấp 2-6 (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM).
Vào thời điểm trên, người dân sống trong khu vực bất ngờ phát hiện mùi khét và thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội từ nhà hàng xóm. Ngay lập tức, họ hô hoán và tìm cách tiếp cận hiện trường để ứng cứu.
Thời điểm xảy ra vụ việc, căn nhà có cửa sắt kiên cố bị khóa trái từ bên trong. Người dân đã phải đập kính tầng lầu để tiếp cận và giải cứu những người mắc kẹt.
Theo lời kể của một nhân chứng, ba người, gồm hai người lớn và một bé gái 10 tuổi, đã được đưa ra ngoài nhưng đều bị bỏng. Tuy nhiên, bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt tại phòng tầng 1 và không thể được cứu thoát kịp thời.
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: VietnamNet)
Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc cho biết thời điểm xảy ra cháy có 4 người trong căn nhà. Vụ cháy khiến bé gái 8 tuổi tử vong và 3 người bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó, hai người lớn được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy và bé gái 10 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng để điều trị.
Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc đã lập đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình và các nạn nhân bị thương. Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp cùng Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.