Đóng

Tin thời sự hôm nay (6/8): Người dân ở Đà Nẵng phát hiện súng đạn ở bãi rác

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin thời sự hôm nay (6/8): Trong lúc đi đổ rác, một người dân ở TP.Đà Nẵng phát hiện khẩu súng Rulo cùng 5 viên đạn trong bao ni lông vứt ven đường.

Đà Nẵng: Người dân phát hiện súng đạn ở bãi rác

Ngày 5/8, Công an phường Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết trên Tuổi trẻ, đã tiếp nhận 1 khẩu súng cùng 5 viên đạn do người dân phát hiện và tự nguyện giao nộp theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 4/8, trong lúc đổ rác tại khu vực giao lộ đường An Dương Vương - Phan Hành Sơn (phường Ngũ Hành Sơn), anh T.Q.C. (30 tuổi, ở phường Ngũ Hành Sơn) phát hiện bao ni lông có chứa khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Nhận thấy đây là vật dụng nguy hiểm, anh C. đã lập tức báo với Tổ cảnh sát trật tự Công an phường Ngũ Hành Sơn đang tuần tra gần đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã hướng dẫn anh T.Q.C. thực hiện các thủ tục giao nộp tang vật theo đúng quy định. Ban đầu, lực lượng công an xác định tang vật tiếp nhận là loại súng Rulo và 5 viên đạn cao su.

Đi đổ rác, người dân phát hiện súng và nhiều viên đạn. (Ảnh: Thanh niên)

Công an phường Ngũ Hành Sơn đã lập biên bản tiếp nhận và chuyển vụ việc cho đội nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc khẩu súng và số đạn trên.

Công an phường Ngũ Hành Sơn cũng biểu dương tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và tự nguyện giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ của anh T.Q.C.; đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bé gái 13 tuổi bị đuối nước thương tâm

Một lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ) thông tin trên VietnamNet, vào chiều qua (4/8), một cháu gái 13 tuổi đã tử vong do đuối nước khi tắm tại đập nước trên địa bàn xã.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 4/8, 6 cháu (đều trong độ tuổi 13-14) cùng nhau đến đập nước Trổ Lội (khu 8, xã Vạn Xuân) để tắm.

Sau khi tắm được khoảng 20 phút (16h20) cháu L.T.T.V. (13 tuổi, trú xã Hiền Quan, Phú Thọ) bị nước cuốn ra xa bờ. Do nước sâu, cháu V. bị đuối nước, chìm xuống hồ.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Công an xã Vạn Xuân đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các phòng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin ban đầu.

Đập nước nơi xảy ra vụ việc khiến cháu V. (13 tuổi) tử vong. (Ảnh: VietnamNet)

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng công an cùng người dân địa phương đã đưa được thi thể cháu L.T.T.V. lên bờ.

Sau khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra sơ bộ, xác minh các nhân chứng, gia đình cháu V. đã xác định cháu tự đi tắm bị đuối nước.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu V. cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Khen thưởng 2 người giúp du khách Australia tìm lại nhẫn kim cương

Theo tin tức trên VnExpress, ngày 4/8, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đã biểu dương và khen thưởng đột xuất hai nhân viên Phan Thanh Trinh và Phạm Nhữ Đông vì hành động đẹp, giúp du khách tìm lại tài sản quý.

Anh Trinh (41 tuổi) và anh Đông (35 tuổi) thuộc Tổ công tác số 2, Đội quản lý trật tự du lịch biển.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, nhân văn của các nhân viên và cho biết Sở sẽ có hình thức khen thưởng phù hợp.

Trước đó tối 31/7, ông Lein Riches, du khách Australia, đăng bài trên mạng xã hội thông báo con gái ông đánh rơi chiếc nhẫn kim cương đính hôn khi đi dạo trên bãi biển Cửa Đại, TP.Đà Nẵng. Ông đã quay lại tìm kiếm vào sáng hôm sau nhưng không có kết quả.

Anh Trinh và anh Đông chụp ảnh cùng ông Lein Riches sau khi tìm lại được nhẫn kim cương. (Ảnh: VnExpress)

Sau khi biết tin qua mạng xã hội, sáng 1/8, anh Trinh và Đông từ Đà Nẵng mang thiết bị dò kim loại chuyên dụng, vượt hơn 30 km đến bãi biển Cửa Đại hỗ trợ tìm kiếm. Do du khách không nhớ chính xác vị trí đánh rơi, việc tìm kiếm gặp khó khăn. Sau khi dò dưới nước không có kết quả, anh Trinh và đồng nghiệp chuyển hướng sang khu vực mép nước và phát hiện chiếc nhẫn bị vùi sâu dưới lớp cát gần nửa mét.

Chứng kiến toàn bộ quá trình tìm kiếm, ông Lein Riches bật khóc khi nhận lại chiếc nhẫn, ôm chặt lấy anh Trinh và gọi anh là "người hùng". Du khách cho biết chiếc nhẫn trị giá hơn 2.000 USD (hơn 52 triệu đồng), mang ý nghĩa đặc biệt với gia đình. Anh Trinh từ chối nhận tiền cảm ơn, chỉ nhận cái ôm và lời cảm kích.

Trước đó ngày 25/7, anh Trinh cùng đồng nghiệp cũng giúp hai du khách khác tìm lại hai điện thoại iPhone 14 Pro và iPhone 15 bị thất lạc tại bãi biển Mỹ Khê.

Tìm kiếm tài sản thất lạc là nhiệm vụ thường xuyên của Đội Quản lý trật tự du lịch biển và Đội cứu nạn. Trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã trao trả 31 tài sản bị thất lạc, trong đó có 11 trường hợp hỗ trợ du khách nước ngoài, một trường hợp tài sản trị giá hơn 60 triệu đồng.

Tin nổi bật