Chiều 28/7, bà Pịt Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Na Loi (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An, cho biết trên Dân trí, toàn xã hiện có 5 bản với 359 hộ, 1.853 nhân khẩu đang bị chia cắt, cô lập hoàn toàn do mưa lớn kéo dài từ ngày 21 đến 23/7, gây ra sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường.
“Đến nay, 5 bản gồm Piêng Lau, Huồi Xàn, Huồi Khơ, Nọong Hán và Phả Nọi hoàn toàn không thể tiếp cận bằng phương tiện. Người dân không thể ra ngoài mua nhu yếu phẩm, lực lượng chức năng muốn tiếp cận để cứu trợ cũng vô cùng khó khăn”, bà Hà thông tin.
Trong đó, tuyến đường độc đạo từ bản Na Loi (xã Na Loi) đi Piêng Lau bị đứt gãy hoàn toàn, khiến người dân 2 bản Piêng Lau và Huồi Xàn bị cô lập từ ngày 23/7 đến nay (28/7) vẫn chưa thể thông tuyến. Các tuyến đường dẫn vào 3 bản Huồi Khơ, Nọong Hán, Phả Nọi cũng bị sạt lở nghiêm trọng, xe máy không thể lưu thông.
Tuyến đường từ bản trung tâm Na Loi đi hai bản Piêng Lau và Huồi Xàn đang bị đứt gãy nghiêm trọng. (Ảnh: Pịt Hà)
Ngoài ra, 45 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở, trong đó có 4 hộ buộc phải di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có phương án bố trí đất ở mới. Trên địa bàn xã, hơn 15ha ruộng bị vùi lấp, 13ha ao cá bị cuốn trôi.
Mưa lũ kéo dài chưa dứt, dịch tả lợn châu Phi lại bùng phát, khiến đời sống người dân càng thêm kiệt quệ.
Trước tình hình cấp bách, chính quyền xã Na Loi đã huy động lực lượng cán bộ, công an, quân sự, biên phòng, y tế... băng rừng, vượt núi tiếp tế lương thực cho các điểm bị chia cắt. Mỗi chuyến đi vận chuyển được rất ít hàng, chủ yếu là mì tôm, gạo, muối, cá khô... do phải đi theo đường mòn dài 25-35km trong điều kiện sạt lở, đất đá trơn trượt.
Chính quyền xã Na Loi khẩn thiết kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm tiếp sức người dân 11 bản toàn xã, đặc biệt là 5 bản đang bị cô lập hoàn toàn.
Thông tin ban đầu trên VnExpress, vào khoảng 5h sáng 28/7, khói lửa bùng lên từ căn nhà cấp bốn rộng khoảng 50m2 trên đường số 15, phường Long Bình, cách depot Long Bình của Metro số 1 gần 20m (thuộc quận 9 cũ). Lúc này trong nhà có 4 người. Vợ chồng chủ nhà chạy ra ngoài, hô hoán hàng xóm cùng dập lửa, song bất thành.
Đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội khiến con trai của chủ nhà (23 tuổi) và bạn gái 20 tuổi, đều là sinh viên, mắc kẹt ở phòng ngủ.
Nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường. Hỏa hoạn được dập tắt sau khoảng 20 phút. Khi cảnh sát phá cửa nhà vệ sinh của ngôi nhà phát hiện đôi nam nữ đã tử vong.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường tại ngôi nhà bị cháy, trưa 29/7. (Ảnh: VnExpress)
Căn nhà xảy ra sự cố nằm cạnh hồ, chỉ có một đường vào duy nhất, xung quanh toàn cỏ và bụi rậm, thưa dân cư. Chủ hộ đào một hồ trước nhà làm dịch vụ câu cá giải trí.
Đại diện UBND phường Long Bình cho biết, đám cháy xuất phát từ phòng ngủ, không lan sang khu vực khác trong nhà. Hai nạn nhân có thể chạy vào nhà vệ sinh tránh lửa, bị ngạt khói.
Ngày 28/7, lãnh đạo của UBND xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết trên Lao động, tại địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn vào sáng sớm.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h55 cùng ngày, một đám cháy dữ dội đã thiêu rụi hoàn toàn 1 tiệm mì cay và 3 căn nhà của người dân bị thiệt hại.
Hiện trường vụ cháy tại xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Lao động)
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ khoảng 50 người đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành chữa cháy và hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Khoảng 6h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Lãnh đạo UBND xã Cái Nước thông tin, ngành chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ hỏa hoạn. Xã Cái Nước sẽ thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà bị thiệt hại và ảnh hưởng do hỏa hoạn.