Đóng

Tin thời sự hôm nay (25/10): Nhặt được 20 triệu, 4 học sinh đến trụ sở công an

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin thời sự hôm nay (25/10): Sau khi nhặt được 20 triệu đồng, nhóm 4 học sinh ở Thanh Hóa đã đến trụ sở công an xã giao nộp để trả lại cho người bị mất.

Nhặt được 20 triệu đồng, 4 học sinh đến ngay trụ sở công an xã

Ngày 24/10, Công an xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên Dân trí, khoảng 20h ngày 22/10, trong lúc đi học thêm, bốn học sinh gồm: Trương Thị Diệu Linh, Trương Đình Linh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Hải Nam (đều SN 2012, trú xã Hoằng Tiến) nhặt được một cọc tiền tổng giá trị 20 triệu đồng.

Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, 4 học sinh đã đến Công an xã Hoằng Tiến trình báo tìm người đánh mất.

Nhóm 4 học sinh bàn giao số tiền nhặt được cho cơ quan công an. (Ảnh: Công an xã Hoằng Tiến)

Tiếp nhận tài sản của các học sinh bàn giao, Công an xã Hoằng Tiến đã xác minh và xác định số tiền trên là của anh Trần Thọ Bằng (SN 1972), đang công tác tại Đồn Biên phòng Hoằng Trường.

Anh Bằng cho biết trong quá trình di chuyển từ Đồn Biên phòng Hoằng Trường đến đoạn cống Phúc Ngư, anh làm rơi số tiền trên đường.

Ngày 23/10, Công an xã Hoằng Tiến đã bàn giao toàn bộ số tiền trên cho anh Trần Thọ Bằng.

Nổ điện thoại gây cháy nhà ở Quảng Trị

Theo tin tức trên Dân Việt, chiều 24/10, chỉ huy Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, thuộc Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa dập tắt đám cháy ở một nhà dân.

Theo đó, lúc 11h18 cùng ngày, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 nhận được tin báo cháy nhà ông N.P.H (SN 1980, trú khu phố 2, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Nhận tin báo, đơn vị lập tức điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, nhiều vật dụng gia đình ông H bị thiêu rụi.

Nhiều vật dụng trong gia đình ông H bị thiêu rụi do vụ cháy. (Ảnh: Dân Việt) 

Theo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, ông H cho biết trước đó con trai ông đang sạc điện thoại ở khu vực gác lửng ngôi nhà thì bất ngờ điện thoại phát nổ, sau đó đám cháy bùng lên, khói đen um tùm.

Chỉ huy Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 cho biết, tình trạng nổ điện khi đang sạc gây hỏa hoạn đã từng xảy ra. Vụ cháy nhà lần này thêm một lần nữa cảnh báo người dân khi sạc điện thoại cần tránh xa các vật dụng dễ cháy, có người trông coi, không được vừa sạc điện thoại vừa sử dụng.

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ xe bán tải bị vùi lấp sau 25 ngày ở Lào Cai

Theo tin tức trên VietnamNet, chiều 23/10, sau 25 ngày kể từ khi chiếc xe bán tải gặp nạn trên quốc lộ 279, đoạn qua thôn Pom Khén, xã Minh Lương, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể anh Phùng Văn T. - nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở nghiêm trọng khiến ba người tử vong.

Trước đó, sáng cùng ngày, một nhà thầu thi công tại tỉnh Lào Cai phát hiện một bàn tay nghi của người trong khu vực tìm kiếm.

Theo Công an xã Minh Lương, sau khi khoanh vùng vị trí nghi có dấu vết nạn nhân, lực lượng chức năng đã huy động máy móc và nhân lực đào bới trong nhiều giờ. Đến chiều, các lực lượng cùng thân nhân đã xác định thi thể bị vùi lấp là anh Phùng Văn T. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó, cách đây 25 ngày (ngày 29/9), UBND xã Nậm Xé nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thịnh (37 tuổi, trú thôn Tu Hạ) về việc khoảng 7h30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Đ. (37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên – Nậm Xé) lái ô tô bán tải BKS 24A-348.02. Trên xe còn có hai người khác là anh Hoàng Đức G. (35 tuổi, trú xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn T. (45 tuổi, trú xã Nậm Xé).

Vị trí phát hiện xe bán tải chở quản đốc thủy điện cùng hai người bị đất đá vùi lấp. (Ảnh: Cơ quan công an)

Sau đó, chiếc ô tô này di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 hướng về huyện Văn Bàn. Đến khoảng 17h cùng ngày (29/9), gia đình mất liên lạc hoàn toàn với cả ba người trên xe.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định xe bán tải mất tích đã đi qua cây xăng xã Minh Lương trên quốc lộ 279 lúc 7h56 ngày 29/9.

Tuy nhiên, chỉ bốn phút sau, vào khoảng 8h cùng ngày, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pom Khén (cùng tuyến quốc lộ 279), vùi lấp đoạn đường dài 100m với khoảng 1.000m³ đất đá.

Đến rạng sáng 3/10, lực lượng chức năng đã đưa được hai thi thể ra khỏi xe, gồm anh Hoàng Văn Đ. (37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên – Nậm Xé) và anh Hoàng Đức G. (35 tuổi).

Tin nổi bật