Đóng

Tin thời sự hôm nay (24/7): Lốc xoáy suốt 15 phút làm tốc mái nhà dân ở An Giang

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin thời sự hôm nay (24/7): Lốc xoáy với sức tàn phá mạnh quét qua địa bàn 3 ấp thuộc xã Ba Chúc, tỉnh An Giang làm tốc mái 19 căn nhà và trạm y tế.

Lốc xoáy kéo dài 15 phút làm tốc mái hàng chục căn nhà, trạm y tế

Ngày 23/7, ông Võ Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ba Chúc cho biết trên VietnamNet, vào khoảng 7h10 cùng ngày, cơn lốc xoáy kèm mưa lớn quét qua địa bàn 3 ấp Sóc Tức, Trung An và An Thạnh.

“Cơn lốc kéo dài khoảng 15 phút, rất may không gây thiệt hại về người nhưng làm 19 căn nhà cùng một trạm y tế tốc mái hoàn toàn, nhiều tài sản hư hỏng. Chúng tôi đang kiến nghị tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng”, ông Tuấn thông tin.

Clip lốc xoáy kéo dài 15 phút làm tốc mái hàng chục căn nhà, trạm y tế.  (Nguồn: VietnamNet)

Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an, dân quân, biên phòng phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm sớm ổn định cuộc sống.

Cứu 5 người mắc kẹt giữa dòng lũ ở Nghệ An

Sáng 23/7, lãnh đạo UBND xã Mường Xén (Nghệ An) cho biết trên Tiền phong, địa phương huy động lực lượng, phương tiện giải cứu 5 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Theo đó, tối 22/7, do nước lũ đổ về nhanh, khiến 5 người trong một ngôi nhà nằm bên dòng sông Nậm Mộ (khối 5, xã Mường Xén) bị cô lập giữa dòng nước xoáy.

Nhận được tin báo, xã Mường Xén đã tổ chức lực lượng, phương tiện để cứu hộ, tìm cách đưa người dân ra ngoài.

Trước tình huống cấp bách, anh Vi Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mường Xén đã buộc dây thừng vào người nhờ đồng đội hỗ trợ để bơi ra vị trí các nạn nhân mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Sau đó, cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng, phương tiện khác để đưa 5 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Hiếu bị vật sắc nhọn cắt bị thương ở chân.

Ngôi nhà của người dân bị nước lũ nhấn chìm. (Ảnh: Tiền phong)

Tình hình lũ lụt trên địa bàn các xã vùng cao của tỉnh Nghệ An vẫn diễn ra rất căng thẳng. Không chỉ ở xã Mường Xén, tại địa bàn xã Mỹ Lý, Bắc Lý, các bản làng nằm hai bên sông Nậm Nơn cũng bị ngập sâu, nhiều gia đình mất trắng nhà cửa và nhiều tài sản giá trị. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt.

Cháy rụi 2 nhà sàn ở Quảng Trị, 4 mẹ con kịp thoát thân

Theo tin tức trên Lao động, rạng sáng 23/7, Đồn Biên phòng Ba Tầng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã A Dơi và lực lượng tại chỗ khống chế vụ cháy nhà xảy ra tại thôn Trùm.

Theo đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, căn nhà sàn của anh Hồ Văn K Roi (SN 1999) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, vợ anh Roi là chị Hồ Thị Thum (SN 1998) cùng 3 con nhỏ đang ngủ trong nhà. Phát hiện lửa bùng lên từ góc nhà, chị Thum nhanh chóng hô hoán, đưa các con thoát ra ngoài an toàn.

Do thời tiết gió Tây Nam thổi mạnh, cùng với việc nhà sàn làm bằng gỗ, ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhà bên cạnh của anh Hồ Văn Thương (SN 2000), em trai anh Roi.

Đám cháy lan nhanh và gió lớn khiến các lực lượng tham gia chữa cháy gặp khó. (Ảnh: Biên phòng Quảng Trị)

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Ba Tầng huy động lực lượng cùng phương tiện chữa cháy, kết hợp vận chuyển nước từ suối lên hiện trường. Tuy nhiên, do lửa bùng phát quá nhanh nên hai ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 220 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Ngay sau vụ việc, lực lượng biên phòng đã hỗ trợ mỗi gia đình 50kg gạo, mì tôm và tổ chức dọn dẹp hiện trường, tính toán phương án dựng lại nhà trong thời gian sớm nhất.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động các nguồn lực để giúp đỡ hai hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Tin nổi bật