Đóng

Tin thời sự hôm nay (21/8): 4 thiếu niên tắm đập thủy lợi, một em tử vong

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin thời sự hôm nay (21/8): Nhóm 4 thiếu niên rủ nhau ra đập thủy lợi Đăk Toa (xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi) tắm, không may một em đuối nước tử vong.

4 thiếu niên rủ nhau tắm đập thủy lợi, một em chết đuối

Tối 20/8, Công an xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên VTC News vừa bàn giao thi thể thiếu niên chết đuối cho gia đình lo hậu sự.

Khoảng 12h50 cùng ngày, A Quân (SN 2011), Đinh Minh Vương (SN 2011), A Huỳnh Thế Ngọc (SN 2010) và A Trân (SN 2009, cùng trú thôn 9, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) đến đập thủy lợi Đăk Toa (xã Đăk Kôi) tắm.

Khoảng 40 phút sau, A Trân bị đuối nước. 3 thiếu niên đi cùng đã tri hô người dân xung quanh khu vực xảy ra đuối nước để tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân và thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Hiện trường vụ đuối nước. (Ảnh: Công an)

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đăk Kôi khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp cùng nhân dân và Đội Phòng cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng PC07 - Công an tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm nạn nhân. Đến 16h35 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể A Trân.

Công an xã tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy vụ việc và xác định không có dấu hiệu tội phạm. Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi, không có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến vụ việc trên.

Gara ôtô ở Ninh Bình bốc cháy trong đêm khiến một người chết, nhiều xe bị cháy

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1h40 ngày 20/8, tại gara sửa chữa ôtô Bảo Trọng (tại đường Cát Linh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) do anh Nguyễn Minh T. (SN 1985) làm chủ.

Sáng ngày 20/8, lãnh đạo UBND phường Hoa Lư cho biết trên Lao động, sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để dập lửa. Đến khoảng 2h45, đám cháy đã được khống chế.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong gara này chỉ có một mình anh P.V.H, sinh năm 1974 (thợ sơn) đang ngủ.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Lao động)

Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến anh H, tử vong; 6 xe ôtô trong gara bị cháy, nhiều tài sản khác bị thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Mẹ òa khóc khi gặp lại con trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng

Theo tin tức trên VTC News, tối 19/8, lực lượng chức năng và người dân phường Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đã tìm thấy bé trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng, cách nhà gần 2km.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, chị T.H (ngụ phường Buôn Hồ) phát hiện con trai đang đứng trước cửa nhà chơi đùa bỗng mất tích nên hốt hoảng đi tìm.

Sau nhiều giờ không có tung tích, chị nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để cộng đồng cùng giúp đỡ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng cả xóm đã chia nhau tìm kiếm khắp khu vực.

Gần 21h, nghe tiếng trẻ con khóc, mọi người phát hiện bé trai đứng trong một rẫy vắng cách nhà 2km, may mắn không bị thương tích.

Cả xóm vui mừng khi bé trai được tìm thấy. (Ảnh: VTC News)

Gặp lại con, chị H. nức nở và gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng cùng bà con đã kịp thời hỗ trợ. Chị cho biết: “Tôi không hiểu vì sao con tôi lại đi xa đến vậy. Khi hỏi, cháu bảo tự đi tìm mẹ. Thật sự tôi rất biết ơn mọi người đã giúp tôi tìm lại con trai".

Tin nổi bật