Đóng

Tin thời sự hôm nay (15/9): Bé một ngày tuổi bị bỏ rơi vì mẹ "còn đi học"

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin thời sự hôm nay (15/9): Người dân trên địa bàn xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang phát hiện bé trai sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư của người mẹ.

Bé một ngày tuổi bị bỏ rơi vì mẹ "còn đi học, lỡ dại"

Một lãnh đạo UBND xã Mỹ Thuận (tỉnh An Giang) cho biết trên Dân trí, địa phương đang thông báo tìm thân nhân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại tổ 3, ấp Phước Hảo.

Trước đó, ngày 13/9, người dân trên địa bàn xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang phát hiện bé trai sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư nhắn gửi với nội dung: “Em Sóc 12/9, con còn đi học, lỡ dại không có kinh phí lo cho bé nên nhờ cô chú nuôi giúp. Bé là con trai, cô chú không cần phải biết con là ai. Con chân thành cảm ơn”.

Anh Nguyễn Văn Hồ - nhân viên lực lượng An ninh trật tự cơ sở Công an xã Mỹ Thuận - nhận chăm sóc bé trai. (Ảnh: Dân trí)

Theo lãnh đạo UBND xã Mỹ Thuận, bé trai nói trên đang được gia đình anh Nguyễn Văn Hồ - nhân viên lực lượng An ninh trật tự cơ sở, Công an xã Mỹ Thuận - nhận chăm sóc. Trong 30 ngày nếu không có người thân đến nhận, gia đình sẽ tiến hành thủ tục để nhận nuôi bé hợp pháp.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Hồ còn khó khăn, vợ chồng anh chỉ có một người con trai nhưng không may gặp tai nạn giao thông đã qua đời. Nhờ duyên gặp gỡ, anh Hồ quyết tâm chăm sóc và nuôi dưỡng bé. 

Rủ nhau đi tắm, 2 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Theo tin tức trên Người lao động, sáng 14/9, tin từ UBND xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên Người lao động, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 13/9, các cháu: L.M.Y.S., K.Y.T. (cùng 9 tuổi, học lớp 4) và K.Y.L. (6 tuổi, học lớp 1), cùng ngụ xã Đức Bình, rủ nhau ra sông tắm thì bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ chết đuối thương tâm. (Ảnh: NLĐ)

Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã lập tức đến cứu được cháu K.Y.L, 2 cháu còn lại mất tích.

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu K.Y.T. và đến sáng nay, tìm thấy thi thể cháu còn lại.

Người dân giao nộp 2 con rái cá quý hiếm

Theo tin tức trên VnExpress, ngày 13/9, Công an xã Hòa Long phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp và Trại rắn Đồng Tâm, tiếp nhận hai con rái cá từ anh Lưu Minh Nhựt, 26 tuổi, ở xã Hòa Long (huyện Lai Vung cũ).

Anh Nhựt cho biết đã nhặt được cặp rái cá khoảng nửa tháng trước khi đi làm đồng, sau khi biết đây là loài quý hiếm đã chủ động giao cho cơ quan chức năng.

Hai con rái cá do người dân giao nộp. (Ảnh: VnExpress)

Hai con rái cá gồm một đực, một cái, hiện được đưa về Trại rắn Đồng Tâm chăm sóc, bảo tồn và nhân giống sinh sản.

Theo Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rái cá là động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó đầu tháng 8, Trại rắn Đồng Tâm cũng tiếp nhận một con rái cá vuốt bé nặng 3,5 kg do Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp bàn giao.

Tin nổi bật