Đóng

Tin thời sự hôm nay (14/8): Tìm kiếm nữ sinh lớp 10 quê Nghệ An mất tích

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin thời sự hôm nay (14/8): Theo gia đình, sau khi lên nơi ở của người anh trai, nữ sinh lớp 10 quê Nghệ An được cho là đã rời nhà cùng bạn và mất tích.

Nữ sinh quê Nghệ An "mất tích" sau khi rời nhà anh trai ở Hà Nội

Công an TP.Hà Nội thông tin trên Tiền phong, Công an phường Khương Đình tiếp nhận thông tin của gia đình em Hoàng Thị Phương (SN 15 tuổi, quê xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về việc Phương rời khỏi nhà từ tối ngày 10/8 đến nay chưa về.

Bố Phương cho biết, Phương vừa học hết lớp 9, chuẩn bị vào lớp 10. Vừa qua, Phương từ Nghệ An lên nhà anh trai ở Hà Nội chơi. Tuy nhiên, tối 10/8, Phương được cho là đã rời nhà anh trai đi cùng bạn.

"Một nhà xe xác nhận chở Phương từ Hà Nội về Nghệ An. Sau khi gia đình liên hệ với nhà xe đã trình báo cơ quan công an sở tại giúp tìm kiếm" - bố Phương chia sẻ.

Hình ảnh em Hoàng Thị Phương. (Ảnh: Tiền phong)

Theo người thân trong gia đình, trước khi "mất tích" Phương không có biểu hiện bất thường, không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích với ai.

Ai biết hoặc nhìn thấy Phương ở đâu xin báo cho gia đình theo 0973.629.942 – 0967.199.783 - 033.565.2374).

Ngư dân tàu chìm bám tấm xốp trôi dạt một ngày trên biển

Ông Trần Ngọc Thạch (53 tuổi) vào chiều 11/8 cùng hai ngư dân đánh bắt trên vùng biển Gia Lai thì tàu hỏng máy, bị sóng đánh chìm. Cả ba nhảy xuống biển, không kịp mang thức ăn, nước uống. Hai người được tàu cá cứu, riêng ông Thạch bị cuốn trôi, bám vào tấm xốp dùng làm hầm đá trên tàu.

"Sợ sóng đánh rơi, tôi lấy đinh móc vào tay, vào áo. Khát quá, tôi ngậm ít nước biển, đợi nước miếng trào ra cho loãng mới nuốt", ông Thạch cho biết trên VnExpress.

Chiều 12/8, khi thấy tàu hàng chạy ngang, ông dùng áo nilon trắng vẫy nhiều lần cầu cứu. Tàu quay lại để thuyền viên ném phao, đưa ông lên chăm sóc, cho uống sữa.

Ông Thạch nằm trên tấm mút xốp lênh đênh trên biển. (Ảnh cắt từ clip)

Trở về nhà ở phường Xuân Đài (trước đây thuộc thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũ, nay là Đăk Lăk) vào sáng nay, ông Thạch cho biết sức khỏe đã ổn định, nhưng chân còn đau do va vào thuyền. "Nhiều giờ lênh đênh trên biển, vừa đói, vừa khát, có lúc tôi tưởng mình đã không thể sống sót", ông nói.

Bà Đỗ Thị Hương, vợ ông, kể khi nghe tin chồng mất tích, cả nhà "như ngồi trên đống lửa", con trai đăng tin tìm kiếm trên mạng, còn bà túc trực ở cảng chờ tin.

Cứu sống cán bộ kiểm lâm bị ngạt khi chữa cháy rừng

Theo tin tức trên Dân trí, tối 12/8, ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, xác nhận anh Trần Đức Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, đã được cứu sống sau sự cố khi đang làm nhiệm vụ tại xã Thiên Nhẫn.

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, khi tham gia dập đám cháy rừng trong điều kiện nắng nóng gay gắt, cường độ làm việc cao, anh Tuấn bất ngờ bị ngạt và sốc nhiệt. Lúc này, lửa lan nhanh, khói dày đặc, địa hình dốc đứng khiến việc đưa nạn nhân xuống núi cấp cứu rất khó khăn.

Vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn. (Ảnh: Dân trí)

Nhận tin báo, y sĩ Nguyễn Văn Phú, Trạm Y tế xã Thiên Nhẫn, cùng điều dưỡng Nguyễn Thị An lập tức vượt gần một giờ đường núi dốc, dưới trời nắng gắt, để tiếp cận hiện trường. Khi tới nơi, y sĩ Phú phát hiện anh Tuấn đã tím tái, tay chân co quắp, nguy kịch.

Không thể di chuyển nạn nhân xuống núi, tổ y tế nhanh chóng lập điểm cấp cứu dã chiến, truyền dịch bù nước và khoáng chất, bấm huyệt, đo huyết áp… phối hợp cùng lực lượng tại chỗ chăm sóc. Sau khoảng 30 phút, anh Tuấn dần hồi tỉnh.

Đến 14h, anh Tuấn được dìu xuống núi an toàn và tiếp tục theo dõi tại cơ sở y tế.

Tin nổi bật