Đóng

Tin thời sự hôm nay (11/9): Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin tức thời sự hôm nay (11/9): Một phụ nữ đang đi bộ dọc sông Sài Gòn thì tá hỏa phát hiện hình ảnh gây ám ảnh.

Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn

Theo tin tức trên Người lao động, chiều 10/9, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ phát hiện một thi thể ở bến đò Linh Đông, sông Sài Gòn.

Lúc 12h cùng ngày, người phụ nữ 35 tuổi đi dọc bờ sông Sài Gòn, đoạn qua đường 36, phường Thủ Đức thì tá hỏa khi phát hiện một thi thể nam giới nổi ở khu vực bến đò Linh Đông nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thủ Đức cùng lực lượng y tế sau đó có mặt, đưa thi thể vào bờ.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Người lao động)

Bước đầu xác định thi thể tử vong chưa lâu, mặc quần dài và áo thun đen. Tuy nhiên, chưa rõ được danh tính, độ tuổi.

Trước đây, khu vực bến đò Linh Đông là điểm nối giữa TP.Thủ Đức cũ và quận Bình Thạnh cũ. Sau đó, do phà Bình Quới đã ngưng hoạt động nên nơi này hiện chủ yếu làm điểm đón trả khách cho tuyến buýt sông Sài Gòn.

Bị rơi 100 triệu đồng khi vừa vay ngân hàng, người phụ nữ được công an hỗ trợ tìm kiếm

Theo tin tức trên Dân Việt, ngày 10/9, Công an phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bàn giao 100 triệu cho bà Nguyễn Thị Mỹ D. (sinh năm 1966, thường trú tại thôn 8, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng). Số tiền này của bà D. làm rơi khi vừa mới làm thủ tục vay và nhận từ ngân hàng thì bị đánh rơi trên đường.

Trước đó, bà D. vừa hoàn tất thủ tục vay tiền tại một ngân hàng trên địa bàn phường Bắc Gia Nghĩa để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình di chuyển, chị đã làm rơi toàn bộ số tiền. Vì đây là số tiền lớn, mới được vay nên khi bị rơi bà D. đã rất lo lắng và nhờ đến lực lượng công an hỗ trợ.

Công an phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao 100 triệu của bà D. đánh rơi sau 1 ngày tìm kiếm. (Ảnh: Dân Việt)

Nhận được tin báo, Công an phường Bắc Gia Nghĩa đã tổ chức lực lượng để hỗ trợ bà D tìm lại tài sản đánh rơi. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tuyên truyền, thông báo và vận động người dân trên địa bàn cùng phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin liên quan.

Đến sáng ngày 9/9, số tiền trên của bà D. đã được chị Từ Thị Mỹ Th. (thường trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) tìm thấy và giao nộp cho công an để trả lại người đánh rơi.

Nhận được số tiền quan trọng đối với mình, bà D. bày tỏ sự xúc động và biết ơn tới Công an phường Bắc Gia Nghĩa và chị Từ Thị Mỹ Th. vì đã hỗ trợ bà tìm lại được số tiền đánh rơi.

Đã thông đoạn sạt lở trên Quốc lộ 32 qua Lào Cai

Ông Bùi Quốc Hương, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I, Lào Cai cho biết trên Tiền phong, khoảng 17h ngày 9/9, trên tuyến quốc lộ 32, đoạn Km 290+100, Ql 32, xã Púng Luông hàng trăm mét khối đất đá sạt khiến giao thông bị ách tắc. Do sự cố xảy ra vào chiều muộn và đêm tối nên lực lượng chức năng chưa thể xử lý ngay.

Xã Púng Luông đã huy động lực lượng công an xã trực, gác, căng dây, đặt biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm. Từ sáng sớm ngày 10/9, các máy móc túc trực sẵn nên đơn vị đã nhanh chóng triển khai khắc phục.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 1 cũng huy động 2 máy xúc, gần 10 công nhân triển khai thông tuyến.

Máy móc thực hiện san gạt đất đá, thông tuyến đường. (Ảnh: Tiền phong)

Đến khoảng 8h45 cùng ngày, tuyến đường đã được thông xe bước một. Ông Hương thông tin, trong quá trình thi công, các phương tiện vẫn có thể lưu thông nhưng thỉnh thoảng phải tạm dừng để máy móc xử lý khối đất đá còn sót lại.

Ông Hương cho biết thêm, khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở, do đó, đơn vị luôn bố trí sẵn phương tiện, nhân lực để ứng phó, đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian ngắn nhất khi sự cố xảy ra.

Trước đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, khu vực này từng bị sạt lở nghiêm trọng, gây tắc đường nhiều giờ.

Tin nổi bật