Đóng

Tin thời sự hôm nay (10/7): "Hố tử thần" rộng 6m ở Phú Thọ

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin thời sự hôm nay (10/7): "Hố tử thần" ở xã Thượng Cốc (Phú Thọ) mở rộng từ một lên sáu mét sau 20 ngày xuất hiện, vật liệu san lấp đổ xuống bị cuốn trôi.

"Hố tử thần" rộng 6m ở Phú Thọ

Theo VnExpress, sáng 9/7, hố sụt lún bên lề quốc lộ 21B tại xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ (xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) tiếp tục mở rộng kể từ ngày xuất hiện 11/6.

Ban đầu hố chỉ sâu 40 cm, rộng chưa tới 1m, hiện rộng hơn 6 m, vị trí sâu nhất 1,5 m, làm sập sân bêtông của nhà dân. Hố ngập nước, nằm sát mép quốc lộ 21B. Chính quyền xã Thượng Cốc đã đổ 6 xe đất, một xe sỏi nhưng bị cuốn trôi.

Đại diện Phòng Kinh tế cho biết đang san lấp hố, nếu vật liệu tiếp tục bị cuốn trôi thì sẽ xin ý kiến cơ quan chuyên môn để có hướng xử lý triệt để. Trước mắt, hố đã được căng dây rào chắn.

"Hố tử thần" ở Phú Thọ. (Ảnh: UBND xã Thượng Cốc)

Huyện Lạc Sơn cũ có hai loại đất gồm đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến thạch sét, phân bố chủ yếu ở vùng đồi và đất xói mòn trơ sỏi đá. Ngoài ra, địa bàn có một số mỏ nước khoáng, nguồn nước ngầm.

Dù lượn rơi trên bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng, một du khách tử vong

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, ngày 9/7, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn dù lượn trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 17h30 ngày 8-7, nam du khách H.Q.T. (36 tuổi, trú tại Tân Phú, TP.HCM) trong lúc tham gia trải nghiệm dù lượn tại bán đảo Sơn Trà do Công ty T.F. (địa chỉ phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) làm dịch vụ thì bị rơi xuống rừng.

Còn người điều khiển dù (người dẫn bay) được xác định là anh L.M.P. (41 tuổi, thuộc Công ty T.F.). 

Bay dù lượn trên bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng. (Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng)

Vào thời điểm trên, anh P. đã điều khiển dù lượn chở anh T. từ trên núi Sơn Trà bay về phía bãi đáp thì gặp sự cố khiến anh T. bị rơi xuống rừng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm thì phát hiện anh P. cũng rơi xuống bãi cát. Anh P. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đến tối cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện anh T. đã tử vong tại khu vực gần resort Biển Đông trên bán đảo Sơn Trà.

Giải cứu kịp thời bé trai khỏi ngôi nhà đang bốc cháy

Thông tin ban đầu trên VOV, vào khoảng 18h, ngày 8/7, anh Nguyễn Văn Lanh tổ chức nhậu tại gia đình (thuộc tổ 1, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang).

Đến khoảng 20h nghỉ nhậu, sau đó anh Lanh đến nhà ông Huỳnh Văn Kịch cách đó khoảng 100m để tiếp tục nhậu, khi đi có khóa trái cửa; đến 20h54 cùng ngày, người dân xung quanh phát hiện ngọn lửa phát cháy trong nhà của anh Lanh, nên điện thoại báo Công an xã.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã khẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện chữa cháy đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy, đồng thời điện thoại báo Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Châu Thành, (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh An Giang) hỗ trợ.

Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường vụ cháy, ngôi nhà bị khoá trái, ngọn lửa lan nhanh, khói bao trùm cả ngôi nhà. Trong quá trình khống chế và dập tắt ngọn lửa không để cháy lan sang những khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có một bé trai hơn 10 tuổi (là con của anh Lanh - chủ nhà) đang hoảng loạn vì mắc kẹt trong đám cháy. 

Ngay lập tức, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang và người dân đã phá cửa, xông vào đám cháy đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 22h50, thì đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hoả hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của anh Lanh cùng nhiều tài sản khác, hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục thống kê.

Riêng, bé trai được lực lượng giải cứu khỏi vụ hỏa hoạn chỉ bị bỏng nhẹ, được đưa đến bệnh viện để điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định.

Tin nổi bật