Khởi tố vợ chồng Lê Duy Dương, Nguyễn Thị Hồng Huệ
Báo Lao động đưa tin, ngày 22/11, theo Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Duy Dương (sinh năm 1973) và vợ là Nguyễn Thị Hồng Huệ (sinh năm 1974), cùng trú tại thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh, xã Phụ Dực do vợ chồng Dương làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đọc quyết định khởi tố bị can đối với Lê Duy Dương và Nguyễn Thị Hồng Huệ (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).
Ngày 13/9/2025, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên, UBND xã Phụ Dực tiến hành kiểm tra cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện 12 ô chuồng có tổng cộng 379 con lợn, trọng lượng khoảng 18,4 tấn, cùng 2 kho lạnh đang bảo quản hơn 2 tấn sản phẩm động vật.
Lấy mẫu xét nghiệm và trưng cầu giám định cho thấy 7/12 mẫu máu lợn nhốt tại chuồng và toàn bộ mẫu thịt trong kho lạnh đều dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. Đoàn kiểm tra đã niêm phong, tiêu hủy số lợn bệnh và sản phẩm động vật trong kho lạnh theo quy định.
Quá trình điều tra, Phòng An ninh kinh tế xác định từ tháng 7/2025 đến ngày 13/9/2025, mặc dù biết đàn lợn bị nhiễm bệnh, vợ chồng Dương vẫn giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh và bán cho nhiều đầu mối để chế biến thực phẩm cho người tiêu dùng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Người đàn ông 67 tuổi bị “bắt cóc online”
Ngày 22/11, theo báo Dân Trí, Công an xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa kịp thời phát hiện và can thiệp, ngăn chặn thành công một vụ “bắt cóc online” bằng thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng.
Nạn nhân là ông N.T.K. (67 tuổi, trú tại xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng).
Ông K. bị một số người giả danh công an xã và cơ quan cảnh sát điều tra gọi điện đe dọa, yêu cầu tự cô lập, không liên lạc với gia đình nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và từng bước khống chế tâm lý.
Ông K. được công an kịp thời ngăn chặn bị “bắt cóc online”. Ảnh: Dân Trí
Nhận tin báo từ người thân về việc ông K. mất liên lạc bất thường, Công an xã Tam Anh lập tức triển khai lực lượng kiểm tra và nhanh chóng xác định nạn nhân đang bị điều khiển tinh thần qua điện thoại.
Lực lượng công an đã trấn an, giải thích, đưa ông K. trở về nhà an toàn, kịp thời chặn đứng nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản và các hệ lụy khác.
Theo nạn nhân, các đối tượng liên tục thay đổi vai trò từ “công an xã” đến “điều tra viên” vu khống ông liên quan vụ án rửa tiền.
Sau đó, những người này yêu cầu ông K. cung cấp số căn cước, tài khoản, thông tin gia đình, thậm chí ép phải “làm việc online” qua video để tăng mức độ kiểm soát.
Công an xã Tam Anh khuyến cáo người dân không tin bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn nào yêu cầu cung cấp mã OTP, số căn cước, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân.
Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu mạo danh, người dân cần ngắt kết nối ngay, đồng thời báo ngay cho công an xã, phường nơi cư trú để được hỗ trợ kịp thời.
Lý do khó tin khiến người đàn ông bán vé số đâm thai phụ ở Cần Thơ
Chiều 22/11, báo Người lao động đưa tin, Công an xã Phong Điền (TP.Cần Thơ) cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Phương (SN 1997; ngụ xã Trường Xuân) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó, sáng 21/11, chị Nguyễn Thị Kiều O. (SN 2004; ngụ xã Phong Điền) đang bán bánh mì thì bất ngờ bị Phương từ ngoài đi vào, dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng. Phương bị chồng chị O. và người dân phát hiện, bắt giữ giao cho công an.
Chị O. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng sốc nặng, mất máu, nguy kịch. Bụng chị O. có vết thương hở do vật sắc nhọn đâm; mạch nhanh, nhẹ… Ngay lập tức, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu qua các bước và đồng thời kiểm tra phát hiện chị O. mang thai 36 tuần, từ đó tiến hành mổ bắt con cho sản phụ rồi xử lý vết thương hở vùng bụng.
Hiện, tình trạng sức khỏe chị O. tạm ổn định nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi. Còn em bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.
Tại cơ quan công an, Phương khai nhận sáng ngày 21/11 đi bán vé số tại chợ Phong Điền, do buồn chuyện gia đình nên mua 1 dao nhọn rồi đến nơi chị O. bán bánh mì với mục đích gây thương tích cho chị này dù giữa 2 người không quen biết hay thù hận.
Bản thân Phương có 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3 vừa qua.
Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.