Bị trêu chọc trước mặt bạn gái, nam thanh niên đâm khách dự tiệc tử vong
Ngày 12/6, theo báo Lao động, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đình Hải (thường gọi là Chuột, sinh năm 1998, trú tại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, trưa 31/5, anh T (trú tại xã Ia Phang) tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai, mời khoảng 30 người thân và bạn bè đến tham dự. Trong đó, có Hải, bạn gái của Hải và anh N.V.V.
Tại buổi tiệc, mọi người đã ăn uống và hát karaoke. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, Hải cảm thấy mệt nên xin phép ra về và đưa bạn gái về nhà. Thấy vậy, anh V trêu đùa: “Hai đứa đi nhà nghỉ đúng không, để tao đặt nhà nghỉ cho”.
Đối tượng Hải. Ảnh: Lao động
Hải cho rằng câu nói này mang tính miệt thị, xúc phạm nên đã phản ứng lại, nhưng anh V vẫn tiếp tục trêu chọc. Hải rời buổi tiệc trong tâm trạng bực tức.
Khi về đến nhà, Hải vẫn ấm ức vì lời trêu chọc nên đã lấy một con dao bấm (mua qua mạng xã hội TikTok), quay trở lại nơi tổ chức tiệc nhậu.
Tại đây, giữa Hải và anh V tiếp tục xảy ra cãi vã. Anh V có lời thách thức khiến Hải tức giận, lao vào xô xát và dùng dao bấm đâm một nhát trúng ngực anh V.
Nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh. Chiều cùng ngày, Văn Đình Hải đã đến Công an xã Ia Phang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Người mẹ ở Hà Nội bị con gái "ảo" lừa 500 triệu đồng
Ngày 12/6, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan chức năng vừa tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, bà X. (53 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger có tên và hình ảnh đại diện giống tên tài khoản con gái bà đang ở nước ngoài, với nội dung nhờ mẹ chuyển hộ 500 triệu đồng để kinh doanh.
Do tin tưởng nghĩ đó là Facebook của con gái mình, bà X. đã chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.
Chỉ đến khi con gái của bà X. gọi điện thoại nói chuyện, bà mới biết mình bị lừa và đến Công an thị trấn Văn Điển trình báo.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu vay, mượn tiền, phải luôn bình tĩnh xác minh, nhất là các cuộc gọi có nội dung cần tiền gấp, chuyển tiền ngay.
Khi gặp những tình huống này, người dân cần gọi trực tiếp qua số điện thoại thông thường hoặc gặp mặt trực tiếp để kiểm chứng; tránh bấm vào các đường link lạ, dù người gửi là những người quen.
Khi chuyển tiền, người dân luôn phải kiểm tra kỹ thông tin tài khoản ngân hàng để chắc chắn họ tên người nhận khớp với người định chuyển tiền.
Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
Chạy xe nẹt pô ngoài đường, nam thanh niên 19 tuổi bị đâm tử vong
Báo Vietnamnet đưa tin, ngày 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tạm giữ Chau Chan Nô (32 tuổi, ngụ xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet
Trước đó, khoảng 22h30 ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an xã An Hảo (thị xã Tịnh Biên) về việc tại khu vực trước cổng chợ An Hảo xảy ra vụ giết người. Nạn nhân là một nam thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch.Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu phải nhanh chóng làm rõ, trấn an dư luận.
Qua xác minh, công an xác định nạn nhân là V.Đ.T. (19 tuổi, ngụ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang); còn nghi phạm là Chau Chan Nô.
Nhận định đối tượng có khả năng bỏ trốn qua Campuchia, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với các đồn biên phòng chốt chặn tại cửa khẩu, đường mòn, tiểu ngạch. Đến khoảng 8h ngày 11/6, Chau Chan Nô bị bắt tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
Đối tượng Nô khai, tối 10/6, trong lúc chờ bạn ở trước cổng chợ An Hảo thì gặp T. cùng V.M.C. chạy xe nẹt pô. Cho rằng bị khiêu khích, Nô mang theo dao bấm (dài khoảng 20cm), rủ thêm nhóm bạn tìm đánh 2 thanh niên này.
Thấy nhóm của Nô rượt đuổi, C. kịp thời thoát thân. Trong khi đó, T. chạy được một đoạn thì té ngã, bị Nô dùng dao đâm tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Nô thuê nhà trọ ngủ qua đêm rồi bỏ trốn đến khu vực cửa khẩu thì bị bắt giữ.