Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin pháp luật nổi bật 24h qua: Bắt quả tang 2 vợ chồng từ Đồng Nai đến Bình Thuận làm "chuyện mờ ám" lúc nửa đêm

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Bắt quả tang 2 vợ chồng từ Đồng Nai đến Bình Thuận làm "chuyện mờ ám" lúc nửa đêm; Người phụ nữ dựng hiện trường giả rồi hô hoán báo mất trộm...là những tin pháp luật nổi bật 24h qua.

Bắt quả tang 2 vợ chồng từ Đồng Nai đến Bình Thuận làm "chuyện mờ ám" lúc nửa đêm

Ngày 14/4, báo Người lao động đưa tin, Công an xã Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cho biết đang phối hợp mở rộng điều tra hành vi trộm cắp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của nhóm người từ tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 1h ngày 13/4, Tổ công tác Công an xã Tân Thuận (tỉnh Bình Thuận) phát hiện có 3 người đi trên hai xe máy di chuyển vào các vườn thanh long trên địa bàn, với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành theo dõi.

Đến khoảng 2h15 cùng ngày, 3 người chở theo hai bao tải di chuyển ra hướng đường chính của xã nên tổ công tác tiến hành bố trí lực lượng áp sát và yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Lúc này, có đôi nam nữ trên cùng xe máy bất ngờ bỏ chạy nên tổ công tác tiếp tục đuổi theo. Riêng người còn lại là Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1998, trú tỉnh Đồng Nai) bị lực lượng chức năng khống chế cùng với hai bao tải chứa nhiều dây điện và bóng đèn led.

Sáng, Dũng cùng Nhung bị Công an xã Tân Thuận bắt giữ vì hành vi phi pháp. Ảnh: Người lao động

Sau khi truy đuổi được khoảng 3 km, tổ công tác đã khống chế đôi nam nữ. Tại đây, cả 2 khai tên là Nguyễn Hữu Dũng (SN 1994, trú tỉnh Đồng Nai) và Lê Thị Hồng Nhung (vợ của Dũng, SN 2001; trú xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong ba lô của Nhung có một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy và một ít ma túy đá đã qua sử dụng.

Qua đấu tranh, cả nhóm khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi từ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai ra địa bàn huyện Hàm Thuận Nam để trộm cắp.

Khoảng 23h ngày 12/4, khi đến thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam), Dũng và Sáng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rồi tiếp tục di chuyển đến một vườn thanh long tại thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thuận để cắt và lấy đi 70m dây điện cùng 214 bóng đèn led.

Ngoài ra, tính từ năm 2023 đến nay, cả nhóm cùng với 2 người khác thực hiện khoảng 13 vụ trộm tại các xã, huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Người phụ nữ dựng hiện trường giả rồi hô hoán báo mất trộm

Ngày 14/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa xác minh, làm rõ vụ báo tin giả mất trộm tài sản trị giá gần 40 triệu đồng.

Theo báo Lao động, ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về việc: Tại gia đình bà Đỗ Thị H (ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) xảy ra vụ kẻ gian đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy đi số tiền gần 40 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phối hợp, tổ chức xác minh làm rõ vụ việc. Qua nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện “vụ trộm” có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã tập trung điều tra, làm rõ các tình tiết mà “nạn nhân” cung cấp.

Người phụ nữ dựng hiện trường giả vụ trộm làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quá trình xác minh và qua công tác tuyên truyền, vận động, bà H thừa nhận dựng lên câu chuyện nhà bị mất trộm để che giấu việc đã lấy số tiền trên đi trả nợ trước đó.

Để thực hiện hành vi của mình, bà H lấy 1 con dao, 1 cái búa đặt bên cạnh két sắt trong phòng ngủ, mở cửa tủ bếp và tủ kính nơi để túi đựng tiền... nhằm dựng hiện trường giả bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Sau đó, bà H đi ra ngoài hô hoán có kẻ trộm và trình báo đến cơ quan công an.

Đi trồng keo thuê, gom tiền mua "hàng cấm" về bán

Ngày 14/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Lý Văn Tâm (SN 1980, trú xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Báo Dân Trí dẫn hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 13/12/2024, Tâm đến khu vực rừng núi thuộc xã Quang Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) để tìm mua ma túy về bán kiếm lời.

Tại đây, Tâm phải ngồi chờ trắng đêm, đến sáng hôm sau mới gặp được một người đàn ông (không xác định được lai lịch). Người này bán cho Tâm 8 gói ma túy hồng phiến và 1 gói heroin (tổng trọng lượng 210g), giá 30 triệu đồng.

Số ma túy này Tâm mang về nhà, chia nhỏ, giấu ở đầu giường chờ khách đến mua.

Trưa 17/12/2024, khi Tâm đang bán ma túy cho khách, công an ập vào bắt quả tang. Người khách lợi dụng sự hỗn loạn đã nhanh chân tẩu thoát.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Tâm khai số tiền mua ma túy là gom góp từ những lần đi trồng keo thuê.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lý Văn Tâm 20 năm tù.

Tin nổi bật