Bắt giữ Vi Nguyễn Hoàng Vũ
Theo báo Vietnamnet, ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Vi Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ) để điều tra về hành vi "giết người".
Thông tin ban đầu, Vũ và anh Nguyễn Bình T. (24 tuổi, trú tại TP.HCM) quen biết nhau từ đầu năm 2025.
Khoảng tháng 7/2025, anh T. đến nhà Vũ tại phường Buôn Hồ để ở và cùng làm nghề cắt tóc. Trưa ngày 7/9, nhà Vũ tổ chức đám giỗ nên cả 2 có ăn nhậu. Đến 17h, T. định lấy xe máy ra xã Pơng Drang (Đắk Lắk) để chở thêm một người bạn đến chơi.
Vi Nguyễn Hoàng Vũ tại cơ quan công an
Thấy anh T. đã uống nhiều bia, trời đang mưa to, sợ đi đường nguy hiểm nên Vũ đã ngăn cản và giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn.
Trong lúc lời qua tiếng lại, Vũ đã cầm ly uống bia thủy tinh ném vào đầu T. rồi cả 2 lao vào vật lộn.
Phát hiện sự việc, nhiều người trong nhà chạy đến can ngăn. Thấy T. chảy nhiều máu ở đầu nên mọi người đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.
Tuy nhiên đến sáng ngày 9/9, do bị thương quá nặng nên anh Nguyễn Bình T. đã tử vong. Chiều cùng ngày, Vũ đón xe khách từ TPHCM về Đắk Lắk. Khi đến địa phận xã Hoà Phú (Đắk Lắk), đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng CSGT tạm giữ.
Nam sinh lớp 7 bị bạn đâm trọng thương trong trường học
Báo Dân Trí đưa tin, ngày 12/9, đại diện Trường THCS Ngô Quyền, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với công an để điều tra vụ học sinh lớp 7 bị đâm trong khuôn viên trường.
Sáng cùng ngày, K.I. (học sinh lớp 7) và N.Q.T. (học sinh lớp 8), cùng Trường THCS Ngô Quyền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát trong khuôn viên trường.
Lúc này, T. rút dao mang sẵn trong người và đâm vào ngực của I.. Nạn nhân được các giáo viên đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch.
Theo các bác sĩ, I. nhập viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, mất máu do vết thương đâm thấu ngực. Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, hội chẩn khẩn cấp.
Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân đang tràn khí màng phổi cần phẫu thuật gấp. Ê kíp đã phẫu thuật cầm máu, dẫn lưu khí và xử lý vết thương trong lồng ngực.
Đến 14h cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn tất, sức khỏe em I. đã tạm ổn định.
Bà Cao Thị Dịu, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, cho biết nắm được sự việc, các giáo viên khẩn trương đưa học sinh đi cấp cứu, đồng thời báo với cơ quan công an điều tra.
Em I. được các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Dân Trí
“Qua xác minh của nhà trường, 2 học sinh này là hàng xóm và xảy ra mâu thuẫn từ khi ở nhà. Do không giải quyết được, 2 em lên trường gặp nhau nói chuyện và dẫn đến sự việc đáng tiếc trên”, bà Dịu nói.
Công an xã Ia Pia phối hợp cùng Trường THCS Ngô Quyền triệu tập những học sinh có liên quan để điều tra vụ việc.
Công an vào cuộc vụ bé 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non đánh bầm tím mặt
Chiều 12/9, báo Dân Việt đưa tin, một lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh vụ việc bé P.T.A. (4 tuổi, trú tại Minh Khai) nghi bị cô giáo Trường Mầm non T.Đ. đánh bầm tím mặt.
Theo thông tin ban đầu, chiều 11/9, khi đến trường đón con, chị Nguyễn Mai P. (SN 1992, mẹ cháu A.) bàng hoàng phát hiện trên mặt bé P.T.A. xuất hiện nhiều vết bầm tím. Quá lo lắng, chị P. gặng hỏi cô giáo phụ trách lớp Nguyễn Thị U. thì được trả lời rằng cháu A. “bị bạn đánh”.
Tuy nhiên, trước những dấu hiệu bất thường, chị P. đã làm đơn trình báo công an. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, cô giáo mới thừa nhận chính mình đã đánh bé.
Chị P. bức xúc kể: “Gia đình tôi yêu cầu ban giám hiệu cho xem lại camera lớp học, nhưng nhà trường không đồng ý. Tôi nghi ngờ con bị đánh vào vùng đầu nên mới tha thiết xin được xem lại camera. Hiện cháu vẫn điều trị tại bệnh viện, thường xuyên kêu đau đầu”.
Theo lời kể của cháu A., cô giáo U. còn dặn bé “không được nói với bố mẹ việc bị cô đánh”. Song, trẻ nhỏ vốn thật thà, bé đã kể lại toàn bộ cho gia đình nghe.
Chiều 12/9, bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non T.Đ. cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh về việc bé P.T.A. bị cô giáo bạo hành dẫn đến bầm tím trên mặt, nhà trường đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân.
Theo đại diện nhà trường, vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh. Trong khi chờ kết luận chính thức, Ban giám hiệu đã cử cán bộ phối hợp cùng gia đình chăm sóc, động viên tinh thần cháu bé, đồng thời tích cực khắc phục hậu quả do giáo viên gây ra.
Vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.