Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin lời bạn "ngoại quốc", người phụ nữ suýt mất 200 triệu đồng

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Người phụ nữ ở Lâm Đồng mang 200 triệu đồng chuyển cho người lạ để nhận quà từ Afghanistan nhưng được nhân viên ngân hàng phát hiện, khuyên can.

Theo báo Dân Trí, ngày 27/6, Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phối hợp cùng Công an xã Đại Lào (thành phố Bảo Lộc), Phòng giao dịch Lộc Châu (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II, tại thành phố Bảo Lộc) ngăn chặn vụ lừa đảo, giữ lại số tiền 200 triệu đồng cho người phụ nữ.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng công an và nhân viên ngân hàng, bà L. không sập bẫy kẻ lừa đảo và giữ lại số tiền 200 triệu đồng. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trước đó, trưa 26/6, bà T.T.L. (59 tuổi, trú xã Đại Lào) nhận lời kết bạn trên Zalo với người lạ có tên "Trâm Trâm". Qua các tin nhắn, bà L. được "Trâm Trâm" cho biết bà có đơn hàng là quà tặng giá trị cao, được gửi từ Afghanistan về Việt Nam.

Tuy nhiên, đơn hàng đang vướng tại hải quan và cần người nhận quà nộp trước 200 triệu đồng để làm các thủ tục.

Sau cuộc trò chuyện, bà L. đồng ý giao dịch và được "Trâm Trâm" cung cấp số tài khoản ngân hàng với tên "Phan Thị Kim Loan". Do lớn tuổi, không biết cách thực hiện giao dịch chuyển tiền trên điện thoại nên bà L. mang 200 triệu đồng đến Phòng giao dịch Lộc Châu để chuyển cho người lạ.

Trong lúc làm thủ tục chuyển tiền, nhân viên ngân hàng nhận thấy bà L. tuổi đã cao và việc thực hiện giao dịch có nhiều điểm nghi vấn nên đã báo lên cấp trên. Lúc này, nghi ngờ bà L. là nạn nhân của vụ lừa đảo nên đại diện phòng giao dịch đã liên hệ Công an xã Đại Lào, Công an thành phố Bảo Lộc để phối hợp xác minh.

Qua đó, Công an thành phố Bảo Lộc xác định đây là đối tượng lừa đảo công nghệ cao. Công an và đại diện Ngân hàng Agribank đã yêu cầu bà L. không chuyển 200 triệu đồng để nhận quà, báo Giao Thông đưa tin.

Tin nổi bật