Theo thông tin từ báo Tiền phong, chiều 1/8, ông Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy và ông Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên có mặt tại tại các xã Na Son, Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân…để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.
Đến cuối ngày 1/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi và vùi lấp trong bùn đất. Cùng với đó, tính đến rạng sáng 2/8, 5 người bị thương nặng đã được đưa ra khỏi vùng lũ và chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu kịp thời.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân và y tế vẫn đang xuyên đêm tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển.
Đường vào “tâm lũ” hiện còn cách khoảng 5km. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn khi trên tuyến đường có hơn 300 điểm sụt sạt, trong đó có trên 30 điểm sạt lở nghiêm trọng gây tắc nghẽn hoàn toàn giao thông cơ giới. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân và y tế xuyên đêm tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ sơ tán người dân khỏi các vùng nguy hiểm.
Trước đó, từ đêm ngày 31/7 đến sáng 1/8, tại tỉnh Điện Biên đã sảy ra mưa lớn trên diện rộng, dẫn tới lũ, lũ quét và sạt lở đất.
Theo thống kê, đã có 60 ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng nặng; 171 nhà bị ngập, sạt lở gây ảnh hưởng, thiệt hại. Nhiều tuyến đường tại các xã bị sạt lở, ngập sâu khiến giao thông bị đình trệ, công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Báo Dân tộc và Phát triển cho biết, ngay sau khi sảy ra sự việc, Tỉnh ủy Điện Biên đã thành lập đoàn công tác trực tiếp đến các xã để chỉ đạo và động viên nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã đã tích cực triển khai tìm kiếm người mất tích, mai táng người dân thiệt mạng, hỗ trợ người dân di dời và khôi phục cuộc sống.
Trước mắt, tỉnh Điện Biên hỗ trợ 18 triệu đồng/người tử vong, 3 triệu đồng/người bị thương; 50 triệu đồng/nhà bị thiệt hại hoàn toàn.