Đóng

Tiết lộ bất ngờ về nam diễn viên đóng vai Tấn - chiến sĩ trẻ tuổi nhất trong phim "Mưa đỏ"

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Diễn viên trẻ Trần Gia Huy, từng là vận động viên đá cầu quốc gia, mới đây đã thành công với vai chiến sĩ Tấn trong phim "Mưa đỏ", coi đây là cột mốc lớn trong sự nghiệp điện ảnh.

Vận động viên đá cầu cấp quốc gia rẽ ngang, bén duyên với nghệ thuật  

Trong số những gương mặt trẻ góp mặt trong dự án điện ảnh "Mưa đỏ", Trần Gia Huy được giao vai Tấn – chiến sĩ trẻ tuổi nhất trong tiểu đội. Đây là nhân vật cuối cùng được bổ sung vào Tiểu đội 1 và cũng mang tính bước ngoặt trong  kịch bản.

Hình tượng Tấn hiện lên là một sinh viên mới rời ghế giảng đường, ngây ngô, có phần bồng bột nhưng lại chan chứa nhiệt huyết và khát vọng cống hiến. Dù còn nhiều non nớt, Tấn vẫn thể hiện sự quả cảm, luôn sẵn sàng chiến đấu bên đồng đội. Đặc biệt, nhân vật này là người duy nhất còn sống sót sau trận chiến khốc liệt, trở về ngay trước thời khắc Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết.

Để hóa thân vào vai diễn quan trọng này, Trần Gia Huy phải đối diện với không ít thử thách. Sinh năm 2002, vừa tốt nghiệp ngành Diễn viên kịch, điện ảnh và truyền hình tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, anh bước vào dự án "Mưa đỏ" khi mới chỉ ra trường được một năm.

Trần Gia Huy trong vai chiến sĩ Tấn của tiểu đội 1. Ảnh: Galaxy

Áp lực càng lớn hơn khi đây là lần đầu tiên anh tham gia một bộ phim điện ảnh có quy mô lớn. Nam diễn viên cho biết anh đã phải vượt qua nhiều vòng casting gắt gao trước khi chính thức được lựa chọn.

Theo VTC News, trước khi bén duyên với nghệ thuật thứ bảy, ít ai biết Gia Huy từng là vận động viên đá cầu cấp quốc gia. Từ năm lớp 5, anh đã tham gia đội tuyển Hà Nội và giành nhiều thành tích nổi bật, trong đó có chức vô địch đôi nam toàn quốc năm 2022.

Quyết định chuyển hướng sang diễn xuất đến từ đam mê của cả gia đình lẫn bản thân anh. Dù ban đầu bố mẹ lo ngại về sự bấp bênh của nghề, nhưng nhờ sự kiên trì và tài năng, Gia Huy đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Trong thời sinh viên, anh thường xuyên tham gia các phim ngắn để trau dồi kỹ năng trước khi đến với những vai diễn dài hơi.

Trước "Mưa đỏ", Gia Huy từng có mặt trong một số dự án truyền hình, như vai chiến sĩ trẻ trong Không thời gian hay Trung úy Nam trong bộ phim giờ vàng "Có anh nơi ấy bình yên". Tuy vậy, với anh, vai Tấn mới thật sự là cột mốc quan trọng, đánh dấu lần đầu bước lên màn ảnh rộng.

Gia Huy và đồng đội giành vô địch giải đá cầu năm 2022.

Trải nghiệm khó quên

Để nhập tâm hơn, anh tìm đến những cựu chiến binh từng chiến đấu ở Quảng Trị, trực tiếp trò chuyện với các nhân chứng lịch sử như ông Nguyễn Văn Hợi, Trần Trọng Can (thuộc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo). Những ký ức bi thương của họ giúp anh hiểu rõ hơn sự hy sinh, mất mát và tinh thần quật cường của thế hệ cha anh.

Quá trình quay phim, Trần Gia Huy phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Anh giảm 11kg, từ 65kg xuống chỉ còn 55kg, phơi nắng đến đen sạm, tự cạo tóc nham nhở để mang lại diện mạo gần gũi nhất với người lính năm xưa. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn nhiều lần phải ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt của mùa mưa Quảng Trị, đến mức ngay cả những đặc công thật sự tham gia cố vấn trên trường quay cũng phải nể phục.

Có phân cảnh, khi nghe nhạc tưởng niệm đồng đội ngã xuống, anh xúc động đến bật khóc liên tục, khiến đạo diễn Đặng Thái Huyền phải yêu cầu dừng lại để giữ cảm xúc đúng thời điểm ghi hình.

Nam diễn viên hết mình vì vai diễn trong phim Mưa đỏ.

Một thử thách khác khiến khán giả ấn tượng là cảnh Tấn ăn rắn sống. Con rắn được bắt ngay tại phim trường, lại có độc, trong khi bản thân Gia Huy vốn sợ loài bò sát. Thế nhưng anh vẫn quyết tâm vượt qua nỗi sợ để mang đến hình ảnh chân thực nhất về sự đói khát, giày vò của người lính trong chiến trường khốc liệt.

Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi cần nỗi sợ thật sự, để khắc họa đúng tinh thần nhân vật. Tôi tin rằng không có vai nào khó, chỉ có mình có đủ quyết tâm để làm cho thuyết phục hay không". 

Sau khi bộ phim hoàn thành, bạn bè thường đùa gọi anh là tác giả của khái niệm mới “1 tấn bằng 40kg”, bởi nhân vật Tấn – dù mang tên như vậy – lại là chiến sĩ nhỏ bé nhất tiểu đội và thường xuyên bị đồng đội trêu chọc về cân nặng. Song chính sự hy sinh cho vai diễn, từ vóc dáng, sức khỏe đến tinh thần, đã chứng minh tình yêu nghề và sự nghiêm túc của Trần Gia Huy với điện ảnh.

Với "Mưa đỏ", nam diễn viên 23 tuổi không chỉ khẳng định bước tiến lớn trong sự nghiệp mà còn mang trên vai trọng trách truyền tải ký ức chiến tranh và tinh thần bất khuất của thế hệ đi trước đến lớp trẻ hôm nay. Anh xem đây là cơ hội quý giá để trưởng thành, đồng thời là động lực để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập vinh quang.

Tin nổi bật