Theo báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 23h30, ngày 28/9, khi bão số 10 (Bualoi) đang quần thảo dữ dội trên vùng ven biển phía bắc tỉnh Quảng Trị, tai họa bất ngờ ập đến khu vực neo đậu tại bờ bắc tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh.
Hai tàu cá lớn mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS, với tổng số 13 ngư dân, bất ngờ bị đứt dây neo và trôi tự do, đối mặt với sự cuồng nộ của biển cả. Trong số 13 ngư dân, 4 người may mắn được sóng đánh dạt vào bờ, thoát chết trong gang tấc.
Lực lượng chức năng Quảng Trị nỗ lực trục vớt tàu cá gặp nạn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Theo VietNamNet, tính đến ngày 30/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể trong số 9 thuyền viên mất tích sau vụ hai tàu cá chìm khi neo đậu tránh bão trên sông Gianh. Công tác tìm kiếm 6 thuyền viên còn lại vẫn đang được khẩn trương triển khai. Đồng thời, tàu BV-92756-TS cũng được tiến hành trục vớt do lo ngại còn người mắc kẹt bên trong.
Là một trong 4 người bơi được vào bờ, may mắn thoát chết, đến giờ ông Nguyễn Trọng Chí (SN 1975, An Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông kể, hơn 22h30 tối 28/9, thấy bão lặng gió, ông cùng các ngư dân ra kiểm tra kỹ thuật, cho nổ thử máy và chuẩn bị nhu yếu phẩm để đi biển thì bất ngờ có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu bị đứt dây neo, trôi tự do rồi chìm.
Ông Nguyễn Trọng Chí (ngồi bên phải) kể lại thời khắc sinh tử. Ảnh: VietNamNet
“Khi rơi xuống nước, tôi và đứa cháu ruột Phan Thanh Nhân nắm chặt tay nhau được khoảng 5 phút thì bị sóng lớn đánh mạnh, cuốn chúng tôi ra xa. Tôi bị trôi khoảng 4km ra cửa biển sông Gianh rồi dạt vào bờ. Còn cháu tôi thì không thấy đâu nữa”, ông Chí ngậm ngùi kể.
Anh Sa Lêh (SN 1988, quê huyện An Phú, An Giang), thuyền viên tàu BV-92756-TS, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử: “Lúc đó tàu có 9 người, đang ngồi nói chuyện thì gió bão nổi lên, sóng đánh mạnh làm đứt neo, máy tàu đề không nổ. Tàu bị xoay vòng rồi chìm hẳn, tôi bị hất văng xuống nước. Sóng dữ liên tục dập vùi, chưa bao giờ tôi gặp cảnh khủng khiếp như vậy. May nhờ có áo phao, tôi mới trôi dạt được vào bờ.”
Hai người may mắn còn lại là thuyền viên Đồng Văn Thanh (SN 1987, quê Long Hải, TPHCM), đi trên tàu BV-92754-TS và Trần Quốc Trung (SN 1985, quê Diễn Châu, Nghệ An). Cả bốn người sống sót đều mang áo phao, đã được đưa vào bờ chăm sóc y tế ngay trong đêm. Đến nay, sức khỏe của họ đã ổn định.