Đóng

Thuyền bị sóng đánh chìm ở Hà Tĩnh, con trai bơi được vào bờ, người cha mất tích

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Hai cha con ở Hà Tĩnh chèo thuyền ra biển đánh cá và bất ngờ bị sóng đánh chìm, con trai 18 tuổi may mắn bơi được vào bờ trong khi người cha mất tích.

Theo báo Dân trí, tối 11/11, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và người dân đang tích cực tìm kiếm một người đàn ông mất tích trên biển.

Hiện công tác tìm kiếm ông H. vẫn đang được các lực lượng chức năng thực hiện. Ảnh: Người lao động

Khoảng 16h30 cùng ngày, ông N.V.H. (52 tuổi, trú tại thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) cùng con trai N.V.Q. (18 tuổi) chèo thuyền ra biển cách bờ khoảng 1km để thả lưới và bất ngờ bị sóng đánh chìm.

Vụ việc xảy ra bất ngờ trong điều kiện thời tiết xấu, người con trai may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn người cha mất tích.

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tìm kiếm người mất tích và trục vớt phương tiện gặp nạn. Ảnh: Người lao động

Báo Người lao động thông tin, cũng theo lãnh đạo xã Lộc Hà, ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Hiện chiếc thuyền đã được trục vớt lên bờ; còn người bị nạn vẫn đang được lực lượng chức năng cùng người dân tích cực tìm kiếm.

Tin nổi bật